- Con ở nhà cả ngày rồi, mẹ cho con ra hóng mát một lát...
- Không hóng hiếc gì hết, ra đấy để cột điện nó đổ vào đầu à?
Nghe tiếng bà Thuận quát, cô con gái miễn cưỡng đi vào nhà. Chẳng phải bà Thuận khắt khe gì với con, nhưng từ hôm cây cột điện đổ trong ngõ 400, đường Hoàng Hoa Thám được "vá" lại, dựng lên như cũ, cả ngõ ăn không ngon, ngủ không yên. Cây cột điện bằng sắt đã vài chục năm tuổi, sau trận mưa tối 16-6 bỗng nhiên đổ gục. Toàn bộ phần thân nằm trọn trong ban công nhà số 22 khiến "khổ chủ" phải đi sơ tán, còn người dân không ai dám qua lại đoạn ngõ này. Sau hàng chục cuộc điện thoại gọi đến Điện lực Ba Đình, 4 ngày sau (20-6) mới có mấy nhân viên xuống kiểm tra hiện trường, dùng hai miếng sắt hàn gá hai bên thân cột rồi ra về. Ngõ hẹp, nhìn cây cột điện "vá" đứng chơ vơ giữa lối đi (ảnh), ai cũng lo ngại. Nhiều người đành chọn cách khóa cửa, nhốt con cái trong nhà hoặc nếu có việc cần ra ngoài cũng tìm đường khác để tránh cây cột điện...
Người dân bức xúc vì khi xảy ra tình trạng trên, lẽ ra Điện lực Ba Đình phải nhanh chóng khắc phục sự cố, thay thế cột điện mới để bảo đảm an toàn tính mạng và cung cấp điện ổn định cho các hộ dân. Đằng này, biện pháp khắc phục qua loa như trên của "ông" Điện chỉ khiến người dân ngõ 400, đường Hoàng Hoa Thám thêm ăn không ngon, ngủ không yên...
Người Xây Dựng