Tranh cãi xung quanh những bức tranh của Nelson Mandela

Xem tin gốc 

Lao Động - 37 tháng trước 39 lượt xem

Tranh cai xung quanh nhung buc tranh cua Nelson Mandela

Phòng trưng bày Belgravia (tại London) hiện đang rao bán 5 bức tranh nhà tù Robben Island, được cho là do cựu Tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela vẽ ra... bất chấp sự phản đối của chính tác giả.

(LĐCT) -

Đằng sau cánh cửa nặng nề là một căn phòng nhỏ có tường xám xanh và một ô cửa sổ nhỏ hình vuông. Trên sàn, một số vật dụng hàng ngày nằm ngổn ngang như một chiếc lọ to, một ít quần áo, một cái dao cạo râu...

Một trong những bức tranh được cho là của Nelson Mandela.

Nhà tù Robben Island trong các bức tranh tại Gallery Belgravia khác xa với những gì có trong thực tế.

Được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới, Robben Island là một trong những địa điểm nổi tiếng của Nam Phi bởi đó chính là nơi cựu Tổng thống nước này - ông Nelson Mandela - và các đồng hữu bị giam cầm trong thời kỳ Apartheid. Những khách du lịch đã từng đến đảo Robben, đều có ấn tượng về một nhà tù sơn màu xám xịt, nặng nề - khác xa với những hình ảnh sáng sủa, rạng rỡ với sắc vàng, đỏ, tím, cam, xanh lơ... như trong 5 bức tranh trên.

Nói về nguồn gốc của các tác phẩm trên, năm 2002, ông Mandela thử cầm cọ, trải nghiệm những cảm xúc của mình về nhà tù Robben Island. Dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ Varenka Paschke, dựa trên những hình ảnh chụp mới của Robben Island, Nelson đã vẽ thành công một bức tranh với 4 phiên bản khác nhau, đều có chữ ký của tác giả.

Ý định của cựu tổng thống là cho bán đấu giá các sản phẩm của mình để quyên góp tới các tổ chức từ thiện dành cho người vô gia cư, trẻ em và nạn nhân của AIDS. Tuy nhiên, rắc rối xảy ra khi năm 2005, Mandela kiện luật sư của mình là Ismael Ayob vì đã không đưa ra được số liệu chính xác cho việc bán các bức tranh kia.

Ông thậm chí còn cho rằng chữ ký của mình đã bị giả mạo. Luật sư Ayob buộc phải ngừng công việc tiêu thụ tranh và năm 2007 trả cho ông Mandela khoản tiền 700.000 rand (tương đương khoảng 84.000 đôla Mỹ)

Việc Gallery Belgravia trưng bày các tác phẩm của Mandela lại một lần nữa khiến cựu tổng thống không hài lòng. Ông một mực cho rằng mình không liên quan đến sự kiện này; thậm chí luật sư riêng của Mandela còn khẳng định ông không hề ký những bức tranh trên.

Mặc dù vậy, Belgravia tỏ ra không nao núng khi tuyên bố rằng họ có clip làm chứng trong đó có cảnh đích thân Nelson Mandela đang chấp bút ký tên lên tranh.

Sự việc cho đến lúc này vẫn chưa được làm rõ, tuy nhiên, có một điều thú vị là, trước khi "múa cọ", cựu tổng thống cũng đã từng có một tác phẩm nghệ thuật ngay tại Robben Island. Năm 1995, trong một buổi gặp mặt những đồng đội cũ tại nhà tù xưa, Mandela đã nhặt một hòn đá và đặt xuống đất như một nghi lễ tưởng niệm. Rất nhiều người sau đó đã học tập ông, cùng bốc và xếp thành một ụ đá cao ngất, sau này vẫn được gọi là "Ụ đá hàn gắn".

Tiểu Phương (Theo The Guardian)

Từ khóa liên quan

Tên người
Danh từ
Địa danh thế giới
Động từ
Từ chuyên môn
Danh từ riêng
Tổ chức

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang