Trần tình của giám đốc Công an Hậu Giang

(Nguoiduatin.vn) - Đại tá Bùi Hoàng Bào, giám đốc Công an Hậu Giang, cha ruột của thiếu tá cảnh sát đánh tài xế taxi, cho biết, chuyện dư luận cho rằng ông đang cố gỡ tội làm chìm xuồng vụ việc làm ông đau nhiều lần.

Tin chính thức từ cơ quan điều tra Trung tá Nguyễn Văn Sáng, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng (Cần Thơ) cho biết vụ việc diễn ra như sau: Khoảng 20h ngày 20/3, sau khi nhậu một chầu "tới bến", ông Thắng đón chiếc taxi của hãng Mai Linh và yêu cầu tài xế (ông Đỗ Quốc Thái) chở về số L25, đường 27, khu dân cư công ty 78 thuộc phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng (TP Cần Thơ). Theo lái xe Thái, trên đường đi giữa ông Thắng và tài xế Thái phát sinh mâu thuẫn cãi vã nhau và mâu Trao đổi với Nguoiduatin.vn qua điện thoại, đại tá Huỳnh Đấu Tranh - Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an Cần Thơ cho biết: vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng thụ lý. Phòng CSGT ĐB-ĐS, đơn vị chủ quản của chốt CSGT Cửa Ô - Hưng Phú đã chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ có mặt và chứng kiến sự việc đêm hôm đó làm bản tường trình lại để làm cơ sở báo cáo Ban giám đốc Công an Cần Thơ. Trên cơ sở kết quả điều tra công an Cần Thơ sẽ có công văn gửi công an Hậu Giang xung quanh những vấn đề sai phạm của thiếu tá Thắng chứ không có có việc công an Cần Thơ chuyển hồ sơ vụ Công an Hậu Giang để cơ quan này "người nhà điều tra người nhà". Một lãnh đạo Cục CSGT đường bộ- đường sắt, Bộ Công an cho biết: "Chúng tôi đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ những thông tin liên quan đến sự việc đáng tiếc kể trên. Khi có thông tin chính xác, Cục sẽ phản hồi tới báo". thuẫn ngày càng gay gắt khi ông Thắng đã từ băng ghế phía sau chồm lên giằng vô lăng của tài xế Thái. Đến gần chốt CSGT Cửa Ô - Hưng Phú, tài xế Thái dừng xe lôi ông Thắng xuống và yêu cầu thanh toán tiền xe, không tiếp tục chở nữa. Khi xung đột bằng khẩu chiến đã không giải quyết được vấn đề theo hướng êm đẹp của một cái đầu đang bừng bừng hơi rượu và một cái đầu cũng đang bốc hỏa do bị xúc phạm, lập tức cả hai lao vào nhau và trận ẩu đả xảy ra. Trận chiến chỉ thật sự kết thúc khi lực lượng tuần tra- kiểm soát CSGT đường bộ đường sắt Công an Cần Thơ có mặt và đưa tất cả về chốt CSGT Cửa Ô- Hưng Phú giải quyết. Kết quả của cuộc đấu này là tài xế Thái phải "lãnh" mấy đầu dây thắt lưng của ông Thắng, còn ông Thắng thì cũng bầm dập. Theo trung tá Sáng, tại chốt CSGT Cửa Ô - Hưng Phú, các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở đây phát hiện ra người đàn ông say rượu vừa đánh nhau với tài xế taxi kia là một đồng nghiệp đang công tác ở Phòng CSGT ĐB-ĐS công an Hậu Giang, nên yêu cầu ông Thắng ra phía sau rửa mặt cho tỉnh táo và thay cái áo dính máu, đã nhàu nát, cáu bẩn do trận ấu đả vừa rồi. Dường như sự uất ức và vẫn chưa tỉnh rượu nên khi đi ra phía sau một lúc, ông Thắng quay trở vào "nhìn gà hóa cuốc" chỉ tay vào mặt một chiến sĩ tên Danh quát: "Mày hồi nãy đánh tao, phải quì xuống xin lỗi nếu không tao bắn". Tuy nhiên kết quả điều tra xác minh cho thấy ông Thắng không mang theo súng trong người. Sau đó, ông Thắng tiếp tục la hét tưng bừng trong chốt kiểm soát CSGT Cửa Ô- Hưng Phú. Các đồng đội đã điện thoại cho gia đình đến chở ông về trong cơn say bí tỉ. Hệ lụy Trả lời Nguoiduatin.vn, trung tá Nguyễn Văn Sáng cho biết, mấy ngày qua ông liên tục nhận được nhiều cuộc điện thoại của phóng viên các báo yêu cầu thông tin thêm về tiến trình điều tra sự việc. "Chúng tôi rất thông cảm với yêu cầu cần có thông tin mới của các phóng viên để chuyển tải đến bạn đọc nhưng vụ việc còn đang trong vòng điều tra nên khi chưa có kết luận chính thức"- ông nói. Chiều ngày 24/3, ông Thắng đã có mặt tại trụ sở Công an phường Hưng Thạch theo yêu cầu để viết tường trình sự việc. Ông Thắng đã thừa nhận việc uống rượu say với bạn bè, rồi thiếu kiềm chế, cự cãi dẫn đến xô xát với tài xế taxi Đỗ Quốc Thái là một việc sai trái. "Ông Thắng tỏ ra rất ân hận", ông Sáng bình luận. Đại tá Bùi Hoàng Bào, cha ruột của cảnh sát Bùi MinhThắng hiện là giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cho biết: việc xử lý kỷ luật một cán bộ thuộc cấp mình đã một nỗi đau đối với người chỉ huy, huống chi đây là đứa con ruột thịt của mình. Song không vì thế mà mình lại không nén đau để "phẫu thuật". “Ngay sau khi vụ việc xảy ra Ban giám đốc công an tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo phòng CSGT ĐB-ĐS phải lập ngay báo cáo chi tiết, chỉ đạo bộ phận tổ chức cán bộ và thanh tra phối hợp với công an Cần Thơ xác minh làm rõ. Sau khi có kết luận Ban giám đốc Công an tỉnh sẽ xử lý nghiêm khắc, không có chuyện "chìm xuồng" hay bao che”, đại tá Bào kết luận. T.Dũng - T.Đài

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com.vn/story.aspx?id=9040&lang=vn&zone=50&zoneparent=0