| Trên các diễn đàn, sự kiện cũng được nhiều người mang ra mổ xẻ, bình luận. Tuy nhiên, đa số ý kiến cho rằng, dù hợp lý hay chưa thì đã có biển cấm là phải tuân thủ, vì đó là luật pháp.
Những tưởng sau thông tin này, vi phạm giao thông ở đoạn đường này sẽ được cải thiện, ý thức của người tham gia giao thông sẽ tốt hơn, hoặc sẽ có sự can thiệp của cảnh sát giao thông Hà Nội đối với ngã ba này. Tuy nhiên, trở lại đoạn đường “nổi tiếng” sau 1 tháng, chiều 6/8, PV VnMedia bất ngờ chứng kiến cảnh vi phạm tràn lan. Quan sát cho thấy, đoạn đường cấm đi người chiều này chỉ khoảng 2 chục mét, là đoạn tiếp nối của đoạn đường 1 chiều từ phố Lê Duẩn rẽ sang phố Trần Nhân Tông. Thế nhưng, chỉ trong khoảng 10 phút, đã có đến vài chục người đi vào đoạn đường ngược chiều này. Không chỉ lác đác có người vi phạm, mà đôi lúc, cả đoàn người xe máy có, xe đạp có, nối đuôi nhau đi vào đoạn đường cấm, vô tư, thản nhiên như người đi đúng đường vậy. VnMedia đã ghi lại một số hình ảnh:
 |  | Nơi mà cách đây 1 tháng, đã trở nên "nổi tiếng" vì được ông Tây phân làn, giờ rất nhiều người vẫn thản nhiên đi vào đường ngược chiều, và cứ giữa đường mà... tiến |  | Ngay cả khi phía đèn bên này đang xanh (nghĩa là phía Trần Bình Trọng đang đỏ) |  | Tiện thể, rẽ luôn ở bên trái đường |  | Cả hai anh công nhân ngành điện lực này cũng vừa vác thang, vừa chở nhau đi vào đường ngược chiều |  |  | Từng đoàn người không rủ mà... gặp, cùng nhau đi vào đoạn đường cấm như đường làng mình |  | Trong khi đó, không chịu kém cạnh, những người đi đúng chiều cũng vô tư "phi" xe qua đèn đỏ |  | Ngược trở lại, cách đoạn đường "nổi tiếng" này khoảng chưa đầy trăm mét, cũng trên phố Trần Nhân Tông, taxi, ô tô đỗ hàng 3 dưới lòng đường |  | Trên vỉa hè, những chiếc ô tô cũng ung dung đỗ |
Tuệ Khanh - (tin, ảnh) |