From: cuong nguyen
Sent: Tuesday, March 09, 2010 6:20 PM
Chào chị Trân,
Có một câu thành ngữ đúng với trường hợp của chị đó là "Đứng núi này trông núi nọ".
Tôi xin được phép chia sẻ với chị một vài ý kiến thẳng thắn như thế này. Đọc tâm sự của chị tôi chỉ thấy chị mong muốn làm sao để mình có được hạnh phúc mà không hề thấy chị quan tâm mong muốn xây dựng hạnh phúc cho người khác, cụ thể là người chồng hiện tại. Chị đã và đang sống một cách quá ích kỷ.
Khoan nói đến việc người yêu cũ của chị. Điều quan trọng là cuộc sống hiện tại của chị đang có vấn đề. Chị đã không công bằng và không chân thật với người chồng hiện tại của chị. Chị lấy anh ấy chỉ để cố quên người yêu cũ, chị chỉ chăm chăm lo cho bản thân mình. Chị nhận tình thương yêu của anh ấy mà không hề đáp lại một cách thật lòng.
Chị sống với anh ấy mà lòng vẫn luôn hoài tưởng đến người khác. Rồi trong thâm tâm chị chỉ mong muốn anh ấy phải đem đến hạnh phúc cho chị. Khi anh ấy không đem đến những điều như chị mong đợi thì chị lại ảo tưởng đến người xưa. Cảm giác tội lỗi đau khổ xuất hiện là điều đương nhiên hợp nhân quả.
Tôi đã được dạy về nhân quả thế này: "Người sống ích kỷ sẽ luôn luôn nhận lấy quả đau khổ. Người biết sống vị tha sẽ được quả hạnh phúc". Chị hãy chiêm nghiệm lại điều này trong cuộc sống xem có đúng không nhé.
Muốn có hạnh phúc thì điều trước tiên chị phải mang đến hạnh phúc cho người khác đã. Tôi xin khuyên chị thế này, đừng hoài vọng về quá khứ nữa, quá khứ đã qua rồi, hãy sống trọn vẹn từng phút giây hiện tại của mình. Chị đã và đang có một người chồng thương yêu chị, như chị đã tâm sự, vậy thì điều cần thiết bây giờ là chị hãy toàn tâm toàn ý chăm lo cho người bạn đời của mình.
Hãy mang hạnh phúc đến cho anh ấy, hãy mang hạnh phúc đến cho mọi người xung quanh bạn tự nhiên bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc thôi.
Chúc chị bình tâm sáng suốt.