Trần Văn Thắng luôn “đi xe sạch, về sạch xe”

QĐND - LTS: Bắt đầu từ số báo hôm nay (3-10), trên trang “Khoa học - Kỹ thuật quân sự”, Báo Quân đội nhân dân mở chuyên mục: Hành trình sáng tạo. Chuyên mục nhằm giới thiệu những tập thể điển hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu, có những sáng tạo trong thực hiện công tác nghiên cứu khoa học-công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tạo ra các sản phẩm khoa học-công nghệ mới, ứng dụng hiệu quả vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chuyên mục mong nhận được các bài viết, hình ảnh hoạt động của các nhà khoa học, cán bộ, nhân viên kỹ thuật, cùng bạn đọc trong và ngoài quân đội.

Trần Văn Thắng luôn “đi xe sạch, về sạch xe”

Ấn tượng đầu tiên với tôi về Trung úy QNCN Trần Văn Thắng, lái xe của Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 653, Cục Hậu cần, Quân khu 3) là gương mặt đẫm mồ hôi, đôi găng tay bám đầy dầu máy. Anh đang tập trung sửa chiếc xe ô tô của mình trong khu kỹ thuật. Thiếu tá Vũ Hồng Giang, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, giới thiệu: Đồng chí Thắng sinh ra trong gia đình có ba thế hệ là bộ đội. Anh nhập ngũ năm 2001 và được lựa chọn đi đào tạo lớp lái xe quân sự tại Trường Cao đẳng nghề số 3 (Bộ Quốc phòng). Tốt nghiệp, anh được điều về công tác tại Tiểu đoàn 1. Hơn 10 năm làm nhiệm vụ lái xe vận tải, anh luôn xác định tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Công việc nào anh cũng nhiệt tình, sáng tạo, đạt hiệu quả cao.

Trung úy Trần Văn Thắng trong một lần đi làm nhiệm vụ.

Không chỉ lái xe giỏi, Trung úy QNCN Trần Văn Thắng còn thường xuyên học hỏi kỹ thuật, nâng cao trình độ, kỹ năng sửa chữa xe ô tô, để có thể tự sửa chữa, chủ động khắc phục sự cố của xe xảy ra trên đường làm nhiệm vụ. Là đơn vị vận tải, chủ yếu là xe cũ, vì thế, trước mỗi lần được giao nhiệm vụ vận chuyển, anh luôn chủ động kiểm tra tình trạng kỹ thuật, hệ số an toàn cùng các trang thiết bị, phụ tùng theo xe và những vật tư dự phòng để thay thế khi có sự cố. Anh thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh, kiểm tra, bổ sung dầu mỡ cho xe trước và sau khi thực hiện nhiệm vụ, theo đúng phương châm “Đi xe sạch, về sạch xe”.

Trò chuyện với chúng tôi, Trung úy QNCN Trần Văn Thắng bộc bạch: "Tôi được đơn vị giao phụ trách, quản lý 3 xe. Khó khăn nhất là các xe đã qua nhiều năm sử dụng, nên tình trạng hoạt động của xe không ổn định, nhất là hệ thống phanh và điện. Có lần thực hiện nhiệm vụ vận chuyển quân trang cho các đơn vị thuộc quân khu, xe của tôi chết máy đột ngột trên đường. Lúc đó, trời đã tối, tôi kiểm tra thì thấy viên than của nắp chia điện bị vỡ, không có vật tư thay thế được. Tôi nghĩ ra sáng kiến thay thế bằng cách lấy lõi viên than của pin con thỏ, mài, cắt, gọt để thay thế. Lắp viên than xong, xe lại hoạt động bình thường. Trong chuyến công tác đó, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn".

Trung úy QNCN Trần Văn Thắng là một trong những cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Tiểu đoàn 1. Ba năm gần đây, anh đã thực hiện được 268 kế hoạch quốc phòng và nội bộ, vận chuyển được 1.200 lượt người và hàng hóa, tổng trọng lượng 804 tấn, quãng đường hơn 38.570km, bảo đảm an toàn. Anh luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ “Yêu xe như con, quý xăng như máu”. Vì vậy, trong quá trình vận chuyển, anh luôn chú trọng thực hành tiết kiệm xăng dầu. Số lượng xăng, dầu tiết kiệm được đã góp phần thúc đẩy phong trào tiết kiệm xăng, dầu trong đơn vị. Bằng những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ và rèn luyện kỷ luật, 4 năm liền (2011-2014), Trung úy QNCN Trần Văn Thắng được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bài và ảnh: THU TRANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-su-quoc-phong/tran-van-thang-luon-di-xe-sach-ve-sach-xe/381062.html