Không chạnh lòng khi bị coi là "thế chân"
- Ban đầu phía Elite nhắm đến Phan Như Thảo cho cuộc thi, sau đó mới là chị. Điều này có khiến chị chạnh lòng?
- Tôi thấy điều đó hoàn toàn bình thường. Từ trước đến nay, ở Việt Nam cũng có những trường hợp chúng ta đề cử đến ba ứng cử viên rồi cân nhắc lựa chọn lên xuống nhiều lần. Việc Phan Như Thảo trước đây tôi đã nghe nhưng cũng chưa có ai tuyên bố một thông tin chính xác nào. Tất cả mới chỉ dừng lại ở đề cử và khi tôi được đề cử và cục NTBD ký duyệt ngay thì đó mới là niềm vui, là điều khiến tôi tự tin. Tôi không rõ người khác sẽ cảm thấy thế nào khi bị cho là "thế chân" nhưng tôi thì không buồn hay không chạnh lòng gì cả.
- Lâu không dính líu đến sàn catwalk, chị tập luyện cho chuyến đi này chắc sẽ vất vả. Có khi nào chị mất tự tin?
- Không, tôi chưa bao giờ mất tự tin khi sải bước trên sàn catwalk. Kỷ niệm đầu tiên với sàn catwalk của tôi là cuộc thi siêu mẫu Việt Nam. Lần đó, bước đi không nổi trên sàn, tôi đã cố gắng để học được cách tự tin khi bước trên sân khấu. Trước khi thi Hoa hậu Hải Phòng và Hoa hậu Việt Nam, tôi mua cả đĩa thời trang, xem các chương trình thi hoa hậu để học. Tôi hứng chí với những điều như thế dù cũng chả dùng nó cho mục đích để thi cử. Việc tập luyện là thường xuyên, sau này khi đăng quang rồi, thi thoảng tôi vẫn biểu diễn trước gương, ngắm mình trong đó.
Hơn nữa, trước khi tham gia cuộc thi, tôi cũng đã tham gia tập huấn ở một số chương trình của Elite như biểu diễn áo dài tại Nhật, biểu diễn tại Nga, Festival Hạ Long. Mỗi khi bước lên sân khấu là rất cảm hứng, rất muốn thể hiện cảm xúc với trang phục.
- Thích ngắm mình, góc nào chị ngắm nhiều nhất?
- Không phải ngắm góc nào đẹp nhất mà khi nào mình đẹp nhất khi có sự hài hòa trong tổng thể con người, từ thần thái nét mặt đến vóc dáng. Tôi yêu cái đẹp và thích mọi phụ nữ phải đẹp.
- Dù chuẩn bị kỹ càng, tự tin sải bước thì việc làm gì để tỏa sáng ở cuộc thi vẫn là vấn đề để suy nghĩ?
- Mỗi người thi đều hi vọng đoạt giải nhưng vẫn phải nhận thức thực tế hiện có. Một vài cuộc thi gần đây, thí sinh Việt Nam đã có những bứt phá. Tôi không nói trước điều gì. Khi đi thi, tâm lý của tôi hoàn toàn thoải mái, tôi muốn mang một hình ảnh đẹp của mình và Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Tôi biết mình không phải hoàn hảo hay đẹp nhất các thí sinh Việt Nam đi thi từ trước đến nay. Ở đây chỉ là sự phù hợp và tôi hi vọng lấy chỗ đầy này lấp chỗ khuyết kia. Tôi tin vào bản thân.
- Và hài lòng với sự chuẩn bị của phía Elite cho chuyến đi?
- Elite là một công ty chuyên nghiệp nên việc chuẩn bị cho tôi cũng rất chuyên nghiệp và cẩn thận, chu đáo. Công ty cũng hỗ trợ tối đa để tôi thoải mái khi đi thi. Tôi sẽ cố gắng hết sức kết hợp với sự hỗ trợ của phía Elite.Tiêu chí rõ ràng là giới thiệu hình ảnh Việt Nam nhưng không phải hoàn cảnh nào cũng có thể diễn đạt, tôi sẽ sử dụng tối đa vốn tiếng Anh và ngôn ngữ cơ thể.
Đang tìm người đàn ông thực sự
- Nói về chuyện tình cảm, sự chia tay của Quỳnh với thủ môn Đinh Xuân Việt sau nhiều năm gắn bó khiến nhiều người bất ngờ?
- Lúc đầu việc này khiến cho cả hai đứa chúng tôi cùng buồn nhưng cả hai đều không hối tiếc. Trước và sau khi là hoa hậu, tôi vẫn quan niệm, tình cảm phải xuất phát từ trái tim. Tôi không muốn dùng từ chia tay, nó nặng nề quá. Hơn nữa, tôi và anh Việt vẫn là bạn của nhau, vẫn liên lạc với nhau thường xuyên để chia sẻ trong cuộc sống. Anh Việt biết tôi đi thi cuộc này cũng động viên rất nhiều.
- Vậy lý do từ đâu khiến mối quan hệ ấy chệch hướng ban đầu?
- Tất nhiên là không từ ai cả, từ những điều rất chung của cuộc sống. Cả hai đều cần như vậy. Nếu có nguyên cớ và từ một phía sẽ rất khó trở thành bạn. Mọi người nhìn nhận về vấn đề này thế nào không rõ nhưng đó là chuyện của cá nhân tôi và tôi vui vì giờ tôi và anh vẫn là bạn.
- Hình như khoảng cách về thời gian, không gian khiến người ta xa nhau? (Quỳnh lên Hà Nội làm việc còn Đinh Xuân Việt vẫn ở lại Hải Phòng - PV).
- Không phải, tôi và Việt chưa bao giờ gần nhau, nói một cách hoa mỹ thì nghìn trùng vạn dặm, khi Hà Nội, lúc Hải Phòng, TP. HCM, mỗi người một nẻo. Trong chuyện tình cảm có những giai đoạn khác nhau. Thắc mắc thì nhiều, trả lời thì khó nhưng cảm nhận rõ rệt của hai đứa là làm bạn sẽ tốt hơn.
- Sau khi kết thúc chuyện tình cảm, giờ đã trấn tĩnh lại, cả hai đã có mối quan tâm nào khác chưa?
- Nói có thể không tin nhưng cả hai đều chưa bắt đầu những mối quan tâm mới, cứ sống bình lặng vậy thôi.
- Với riêng chị, chắc có thể lý giải tại sao lại chưa khiến con tim mình loạn nhịp?
- Đam mê công việc cũng có, tìm người phù hợp cũng có. Mỗi người có cách yêu khác nhau và tôi chưa tìm được người để cùng nắm tay đi tiếp thôi.
- Chị yêu thế nào, hình tượng đàn ông thế nào thì phù hợp với chị?
- Tiêu chí của tôi cũng rõ ràng lắm, ngoài tình yêu và trách nhiệm phải là một đàn ông thực sự. Tôi không hoàn hảo nên cũng không cố tìm sự hoàn hảo nhưng một người đàn ông thực sự phải trong cảm nhận của tôi.
- Như vậy khó quá vì nó hơi mông lung…
- Không, có thể nói thế khiến người ta mường tượng về ai đó cao siêu nhưng trong cuộc sống có nhiều người có thể là đàn ông thực sự. Họ sống bình dị thôi chứ không khác lạ gì.
- Nói vậy cũng thấy để tìm lối rẽ vào trái tim chị cũng không đơn giản?
- Trái tim tôi đâu phải là mê cung mà tìm lối rẽ? Không biết là thực sự có khó hay không nhưng hiện tại tôi chưa thấy mình rung cảm trước ai. Chuyện tình cảm cứ để tự nhiên. Biết đâu trong cuộc sống, trái tim cũng sẽ có lúc thay đổi khi nó thấy phù hợp.
- Và có lúc nào trong hiện tại chị nghĩ đến cảnh có chàng bạch mã đến rước mình về rinh?
- Tôi đang hình dung đây. Tôi không phủ nhận là có lúc nghĩ đến chuyện ấy. Tôi chưa hoạch định là năm nay hay năm sau sẽ lấy chồng nhưng chưa biết tuần này, tháng này sẽ yêu. Tình cảm khó hơn nói hơn công việc. Chuyện tình cảm tôi vẫn chỉ muốn nói. Hãy để nó tuân theo tự nhiên
- Khi đã lập gia đình, chị có sẵn sàng bỏ công việc để chăm chút tổ ấm?
- Tôi đã nghĩ đến chuyện đó rồi, sẽ phải sắp xếp lại một vài thứ nhưng tôi chưa làm công việc nào quá sức đến mức phải từ bỏ. Tôi nghĩ với bất kỳ người phụ nữ nào cho dù yêu công việc đến nhường nào thì gia đình vẫn là quan trọng nhất. Khi chưa yên tâm về gia đình sẽ khó nghĩ chuyện khác lắm.
- Xin cảm ơn chị!
Trần Lê (thực hiện)
