* Liệu pháp tinh thần vẫn không đủ Trước trận đấu HLV Vũ Quang Bảo đã đọc được “bệnh” mà QK4 mắc phải là tâm lý thi đấu giảm sút, đặc biệt các ngoại binh Mota, Lazaro “có vấn đề” nên thi đấu dưới phong độ. Lôi chơi của QK4 lâu nay vẫn quá phụ thuộc vào tiền vệ kiến thiết mang áo số 10 này, vậy nên trong trận gặp SHB Đà Nẵng, HLV Vũ Quang Bảo đã mạnh dạn thay đổi chiến thuật khi cất Mota ngồi dự bị. Ông Bảo đã kéo Moses xuống đá hậu vệ làm nhiệm vụ “đeo bám” Rafael, trên hàng công Lazaro và Adbicio chơi theo thế trận phòng ngự phản công. Trước trận đấu, Lazaro đã đứng lên phát biểu sẽ cố gắng thi đấu, sẽ tiếp tục ghi bàn. Vì thề HLV Vũ Quang Bảo đã trao băng đội trưởng cho tiền đạo Lazaro trong trận gặp SHB Đà Nẵng với hy vọng khi đeo chiếc băng đội trưởng (trước đây thuộc về tuyển thủ quốc gia Đình Luật) thì tiền đạo này sẽ thi đấu hết mình và sẽ là đầu tàu cho QK4 đang chông chênh tại V-League. Các cầu thủ QK4 (áo màu da cam) đã thua 1-2 trước SHB.ĐN - Ảnh Lan Xuân (TTXVN) Những liệu pháp tinh thần của QK4 chỉ thành công một nửa khi tinh thần thi đấu của đội chủ nhà rất quả cảm, nhiệt huyết. Vì vậy, dù QK4 thua, nhưng khi hết trận khán giả vỗ tay vì lối chơi đã có “lửa” của những cầu thủ của ông Bảo. Trong khi đó, Lazaro lại gây thất vọng trần trề. 90 phút trên sân, Lazaro thi đấu như mất hồn, chủ yếu là “đi bộ’ và các pha xử lý bóng quá đỗi nghiệp dư. Nhận đường chuyền của đồng đội thì Lazaro nẩy ra vài mét, hoặc là ra chân vu vơ để bóng đi đâu thì đi, rồi anh không có một tình huống nào chịu tranh chấp tay đôi một cách quyết liệt, và không có những pha dốc bóng sở trường. Lazaro đã làm xáo trộn tư tưởng của đội bóng lại tiếp tục gây chuyện, mặc dù đã được trao chiếc băng thủ quân. Có lẽ chiếc băng đội trưởng là "gánh nặng" đối với tiền đạo số 15 này của QK4. * Cố đá vẫn đuối Với giàn cầu thủ chất lượng hơn nên các học trò Huỳnh Đức đã cụ thể hóa ư thế đó bằng thế trận một chiều dồn ép chủ nhà ngay tại sân đối phương. Những cơ hội đầu tiên của trận đấu được SHB.ĐN tạo ra. Ngay phút thứ 7, tưởng như tỷ số đã là 1-0 khi Rafael cướp được bóng trong chân hậu vệ QK4 rồi đột phá vào vòng cấm tung cú sút trái phá, rất may thủ môn Ngọc Tân đã đẩy bóng ra. Đến phút 17, Nguyễn Rogerio có cú ra chân "như chớp" ngay sát vạch 16m50 sau khi bóng lập bập bật ra từ tình huống phạt góc, nhưng tiếc là bóng đi chệch cột trong gang tấc. Trong thế trận phản công, QK4 cũng tạo được pha uy hiếp khi được hưởng những pha đá phạt cố định, song không tận dụng được. Tận dụng tốt các cơ hội, SHB.ĐN (áo sẫm) đã có trận thắng thứ 12 từ đầu mùa - Ảnh Lan Xuân (TTXVN) Bước vào hiệp 2, SHB ĐN đã thể hiện sự vượt trội bằng 2 bàn thắng rất đơn giản và nhanh chóng vào lướt của QK4. Phút 54, từ tình huống đá phạt góc, Quốc Anh câu bổng vào trong, Merlo bật cao đánh đầu nhẹ nhàng vào góc thấp của khung thành trước sự đeo bám của Đình Luật. Một bàn thắng đúng với sở trường chơi bóng bổng của các tiền đạo đội bóng sông Hàn. 6 phút tiếp theo, đội đầu bảng đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau pha phản công mẫu mực của Merlo, Molina Eduardo, và Thanh Phúcđể cầu thủ nhập tịch Nguyễn Rogerio lập công. Không còn gì để mất, HLV Vũ Quang Bảo tung Mota vào sân, đồng thời đẩy Moses lên hàng công chơi canh bạc năm ăn năm thua. Và ngay pha chạm bóng đầu tiên, Mota có đường chuyền dọn cỗ để Lazaro băng lên nhận bóng đối mặt thủ môn. Tiền đạo chủ lực có cú sút cầu thả trung người thủ môn Văn Hạnh trong tư thế đối mặt và bóng bật ra ngoài vạch 16m50 đúng vào hướng băng lên của tiền đạo Moses và chân sút này không bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số xuống 1-2 bằng cú sút đầy kỹ thuật bòng lòng trong chân phải. Có bàn thắng, các cầu thủ QK4 chơi “sung” hơn, dồn ép SHB.ĐN về phần sân nhà. Vì thế, các học trò Huỳnh Đức ra sức sử dụng tiểu xảo câu giờ bằng những tình huống giả vờ đau để nằm vạ trên sân. Trọng tài Trần Công Trọng phải rút ra 5 thẻ vàng cho đội khách với những lỗi như trên. Thua trận. nhưng QK4 đã có một trận đấu chấp nhận được, nhất là về tinh thần thi đấu rất có “lửa”. Tuy nhiên, cửa trụ hạng của thầy trò ông Bảo đang ngày càng mong manh khi các đối thủ phía sau đã bứt lên, hoặc rút ngắn khoảng cách. Thắng trong một thế trận quá vất vả, SHB Đà Nẵng đã củng cố ngôi đầu bảng của mình, nhưng một hình ảnh nhà vô địch “xấu xí” được thể hiện rõ nét tại thành Vinh. Đại Nghĩa
Phát biểu sau trận đấu
+ HLV Huỳnh Đức: Câu giờ là một phần của bóng đá
Khi được hỏi về những thẻ vàng vàng và các tình huống câu giờ của đội bóng SHB Đà Nắng, HLV Huỳnh Đức cho biết: “SHB.Đà Nẵng hôm nay thi đấu như vậy là tốt. Các hành động câu giờ như thế chỉ là một phần của bóng đá thôi. Trên thế giới cũng như vậy, mà họ cũng câu giờ đó còn gì. Chúng tôi phải làm tất cả để chống lại thế trận phản công của QK4. Bóng đá không như các môn khác, không phải là môn đua xe đạp, nên phải tính toán kỹ càng, cho dù nó xấu xí”. HLV Vũ Quang Bảo: Lazaro tiếp tục có vấn đề Đúng là hôm nay Lazaro tiếp tục có vấn đề, thi đấu dưới phong độ, thiếu nhiệt huyết. Chúng tôi sẽ có phương án giải quyết sau. Hôm nay QK4 thi đấu như thế là chấp nhận được, chỉ có điều đội không may mắn mà thôi. Các tin đã đăng (28/06) (28/06) (28/06) (28/06) (28/06) (28/06) (28/06) (28/06) Tiêu điểm Tổng Biên tập: Ngô Hà Thái
Giấy phép số 19/GP-BC ngày 14/01/2008 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp
Tòa soạn 33 Lê Thánh Tông, Hà Nội
Điện thoại: 04.9331878 Fax: 04.8264901
E-mail: Web-site:
Ghi rõ nguồn Thể thao & Văn hóa Online khi phát hành lại thông tin từ website này. Liên hệ quảng cáo: Trần Huyền Linh
Điện thoại: (04) 29743410 - máy lẻ 686
Mobile: 0904 323 879
Email:











