Trần Minh Chiến: Pháp thắng Anh một bàn cách biệt

TTO - Cựu tuyển thủ Trần Minh Chiến mạnh dạn dự đoán như vậy trước cuộc đụng độ giữa Anh - Pháp. Dưới đây là góc nhìn của anh về cặp đấu này.

Góc nhìn chuyên gia:

Các cầu thủ Pháp trong buổi tập - Ảnh: Getty Images

Ở những trận cầu được cho là đỉnh cao của một kỳ EURO, vai trò của các cựu binh là hết sức quan trọng. Họ chính là chỗ dựa tinh thần, là niềm tin của các tài năng trẻ nhờ bản lĩnh kinh nghiệm trận mạc dày dạn.

Hơn hết, đó chính là những người truyền lửa chiến thắng cho lớp đàn em tự tin nhập cuộc. Tiếc thay sự chờ đợi ấy không thật đầy đủ với Anh trong lượt đá đầu tiên của bảng D.

Tiền đạo Rooney bị treo giò hai trận vì án kỹ luật. Lampard ngồi nhà xem ti vi vì chấn thương nặng. Nội bộ đội Anh cũng không thật êm ả sau những chuyện lùm xùm là giữ lại hay loại bỏ trung vệ Rio Ferdinand. Mất những chiến binh nêu trên bởi nhiều lý do khác nhau, sức mạnh tinh thần của đội Anh suy giảm đáng kể.

Trước trận mở màn bảng D với Pháp, các tài năng trẻ của Anh chỉ còn dựa vào thủ quân Gerrard. Nhưng tiền vệ này không thật bùng nỗ, ít có khả năng truyền cảm hứng và cũng không thật sắc sảo bằng Lampard trong những quả sút phạt trực tiếp hay những đường chuyền quyết định.

Không có sự phục vụ của Rooney trên hàng tấn công, HLV Rpy Hodgson đang cân nhắc việc tung Welbeck hay Carrol vào sân giữ vai trò trung phong cắm. Cho dù Welbeck hay Carol thì chân sút nào cũng khó thể tìm dược tiếng nói chung cùng Ashley Young - người đảm nhiệm vai trò đá hộ công vốn rất ăn ý với Rooney.

Không thua trong những trận cầu giao hữu trước thềm EURO 2012, nhưng HLV Roy Hodgson không để lại dấu ấn với người hâm mộ. Cũng thông cảm cho ông thầy này, bởi mọi chuyện xem ra khá đột ngột với ông - được bổ nhiệm làm HLV trưởng của đội bóng Tam sư hồi đầu tháng 5 vừa qua.

Thất bại tệ hại ở World Cup 2010 buộc đội tuyển Pháp và HLV Blanc phải làm lại từ đống tro tàn bằng cách trẻ hóa lực lượng. Hai năm qua, HLV Blanc vẫn trung thành với triết lý dùng người của mình là sử dụng các cầu thủ đang thi đấu ở giải nhà nghề Pháp, ngoại trừ tiền đạo Benzema (đang chơi cho Real Madrid- Tây Ban Nha.

Đa phần là cầu thủ trẻ, nhưng họ sớm tạo được sự gắn kết, ăn ý nhờ thường xuyên được xếp đá cạnh nhau. Có thể, Pháp không thật sự xuất sắc trên con đường trẻ hóa đội hình, nhưng sự tự tin - đá 21 trận bất bại- trở thành nguồn lực rất lớn giúp họ chơi ngoan cường hơn ở EURO 2012. Tôi đặt niềm tin vào đội Pháp sẽ tạo nên điều bất ngờ ở giải đấu này. Nói theo thuật ngữ của dân đá bóng thì một khi đã vào phom rồi thì cỗ máy ấy sẽ vận hành ngọt ngào.

Theo góc nhìn của tôi thì Anh- Pháp sẽ là trận đấu cởi mở. Tuy có khác nhau về cách chơi, nhưng cả hai đều không phải là các đội tuyển thiên về phòng ngự phản công, cho nên đây sẽ là trận đấu mang đậm tính cống hiến.

Tôi nghiêng về chiến thắng cho đội Pháp. Nhưng tỉ số cách biệt chỉ là một bàn, hi vọng sẽ là 2-1 hoặc 3-2.

SĨ HUYÊN ghi

Nguồn Tuổi Trẻ: http://chuyentrang.tuoitre.vn/thethao/index.aspx?articleid=496195&channelid=14