Trần Hoàng Nghiệp: Lại thêm một cái Tết xa nhà

Xem tin gốc 

VnMedia - 29 tháng trước 491 lượt xem

Tran Hoang Nghiep: Lai them mot cai Tet xa nha

(VnMedia) - Từng phải đón Tết tại Hà Nội vì lý do hết tiền về quê, năm nay, anh chàng quán quân Sao Mai Điểm Hẹn 2008 lại một lần nữa đón năm mới tại Thủ đô. Trong một quán café quen thuộc gần Hồ Gươm, dưới cái nắng bất thường của những ngày giáp Tết, Hoàng Nghiệp đã chia sẻ với VnMedia về Tết.

- Chào Hoàng Nghiệp, đây là lần thứ mấy bạn đón Tết tại Hà Nội rồi?

Thân chào các quý độc giả của báo điện tử VnMedia. Đầu tiên, Hoàng Nghiệp xin được gửi lời chúc xuân năm mới an lành hạnh phúc tới tất cả độc giả của báo. Đây là lần thứ hai Hoàng Nghiệp đón Tết tại Thủ đô. Lần đầu tiên cách đây hai năm rồi, đó là vào năm 2008.

- Tôi nhớ là cách đây 2 năm Hoàng Nghiệp đã bất đắc dĩ đón Tết tại Hà Nội vì … hết tiền về quê; còn năm nay thì lý do gì đã khiến Nghiệp ở lại?

(cười) Dĩ nhiên lần này Hoàng Nghiệp đón Tết tại Hà Nội không phải vì hết tiền rồi. Thật sự thì công việc của Nghiệp có thể sắp xếp và về nhà sớm hơn, nhưng mà qua Tết thì lại có các công việc phía sau nữa, mà nếu Nghiệp để tất cả mọi việc qua Tết thì sẽ rất khó khăn khi làm. Cho nên Nghiệp quyết định sẽ ở lại Hà Nội để cố gắng làm nốt công việc và đón Tết luôn.

- Với cái Tết đầu tiên tại Hà Nội vào 2 năm trước thì Hoàng Nghiệp đã đón Tết như thế nào?

Đó là một cái Tết đặc biệt nhất của Nghiệp cho đến bây giờ. Tại vì Nghiệp không còn tiền về nhà (cười). Lúc đó mới ra Hà Nội học, lại chưa đi biểu diễn nhiều như bây giờ nên chuyện hết tiền cũng thường xuyên xảy ra lắm. Cũng vì một vài nguyên nhân mà giáp Tết thì hết sạch tiền. Và khi đó Nghiệp đành phải ở lại Hà Nội đi biểu diễn trong đêm giao thừa để có tiền mua vé máy bay về ngay hôm sau đó, mồng 1 Tết, có mặt ở nhà đón Tết cùng gia đình.

- Chắc hẳn gia đình của Hoàng Nghiệp tại Cần Thơ cũng sẽ không vui khi bạn đón Tết xa nhà?

Đúng rồi. Cả nhà cũng tiếc vì lại vắng Nghiệp khi năm mới đến, nhưng mọi người trong nhà đều thông cảm và ủng hộ Nghiệp.

- Không biết với một ca sĩ nổi tiếng, được nhiều người mến mộ như Hoàng Nghiệp thì cảm xúc đón Tết xa nhà sẽ ra sao?

Cảm xúc thì rất nhiều (cười). Đón Tết xa nhà cũng có cái hay, cái thú vị; đó là một không khí khác, một khung cảnh ngày Tết khác với ngày Tết ở quê nhà. Tuy nhiên thì Hoàng Nghiệp vẫn có chút chạnh lòng, vì bất kì ai cũng đều mong ước được ở bên cạnh gia đình và những người thân của mình trong khoảnh khắc giao thời của năm mới.

- Còn mọi năm trước đây thì giờ này ở Cần Thơ, Hoàng Nghiệp và gia đình đã chuẩn bị được gì cho năm mới rồi?

Hằng năm, cứ mỗi khi Tết đến xuân về thì Nghiệp và ba sẽ đi ra chợ hoa, tìm mua một cành mai thật đẹp, rồi đi mua dưa Tết. Còn mẹ thì những ngày này vào bếp nấu một nồi thịt kho trứng vịt thật to vì thịt kho là món ăn chính trong quê của Nghiệp thường dùng vào những ngày Tết. Vào ngày 30 Tết thì cả gia đình sẽ có một buổi tổng vệ sinh nhà cửa và trang trí lại cho thật đẹp.

- Nếu như Tết năm nay được về Cần Thơ đón Tết thì Hoàng Nghiệp sẽ đi đâu và làm gì nhỉ?

Đó là đi thăm chúc Tết người thân, họ hàng và bạn bè vào những ngày xuân đầu năm mới. Đặc biệt là vào đêm 30 Tết, sau khi giao thừa thì Hoàng Nghiệp sẽ lên chùa để xin lộc và cầu nguyện cho năm mới.

- Chạnh lòng khi đón Tết xa nhà, vậy Hoàng Nghiệp sẽ làm gì để đón năm mới vui hơn?

Có lẽ năm nay cũng giống như lần trước đón Tết tại Hà Nội, Nghiệp sẽ gọi điện về chúc Tết gia đình, người thân vào lúc năm mới bắt đầu. Rồi sau đó sẽ cùng những người bạn của Nghiệp tại Hà Nội đi đón năm mới tại đây.

- Tết Hà Nội trong mắt Hoàng Nghiệp có màu sắc như thế nào?

Hoàng Nghiệp luôn ấn tượng và cảm thấy gần gũi với bức tranh cuộc sống đầy màu sắc ở Hà Nội. Tết Hà Nội đối với Nghiệp là những sắc hồng rực rỡ, không chỉ của hoa đào mà còn là sự ấm áp của đất và người Hà Nội trong cái lạnh mỗi khi năm mới đến.

- Những món ăn ngày Tết nào của Hà Nội mà bạn thích nhất?

Đó là bánh chưng. Hoàng Nghiệp đặc biệt rất thích bánh chưng rán giòn, ăn rất ngon (cười). Bên cạnh đó thì những món như canh măng, giò bò, nem… của Hà Nội cũng khiến Hoàng Nghiệp khó quên.

- Vậy kế hoạch đón giao thừa năm nay của Hoàng Nghiệp?

Giao thừa năm nay Hoàng Nghiệp sẽ rủ mấy người bạn thân của mình tại Hà Nội cùng đi lên Hồ Gươm để xem bắn pháo hoa chúc mừng năm mới, trước đó thì có thể cùng mọi người đi ăn uống ở đâu đấy.

- Sau Tết, Hoàng Nghiệp sẽ có những hoạt động gì nổi bật trong âm nhạc?

Hiện giờ Hoàng Nghiệp đang cố gắng hoàn thành xong album đầu tiên của mình. Bên cạnh đó, sau khi tốt nghiệp khóa học tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, rất có thể Nghiệp sẽ có kế hoạch Nam tiến. Vào cuối tháng 3 sắp tới, Nghiệp sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình Lễ hội pháo hoa tại Đà Nẵng nữa đấy (cười).

Nhân dịp năm mới, một lần nữa Hoàng Nghiệp xin được gửi tặng độc giả của VnMedia một món quà, đó là ca khúc “Xuân diệu kì”. Chúc mừng năm mới!

Xin cám ơn Hoàng Nghiệp! Chúc bạn sẽ đón một cái Tết thật vui, nhiều may mắn, và sẽ gặt hái được nhiều thành công trong năm mới.

Hà Hoàng (ảnh Tuấn Tú)

Từ khóa liên quan

Tên người
Danh từ
Động từ
Địa danh thế giới
Địa danh trong nước
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Danh từ riêng
Từ chuyên môn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang