Bắc Trung Bộ nóng như lò bát quái. Sông Lam, không trụ nổi cơn đại hạn, cạn khô. Dân Đồng Văn những ngày này, nhớ da diết công trình nước sạch!
Trạm nước sạch Đồng Văn trơ đáy. Xung quanh, lau sậy um tùm. Máy móc thiết bị, qua thời gian, bị bào mòn, hoen gỉ. Nơi đây, giờ trở thành “điểm hẹn” của đàn bò, lũ trâu. Ruồi, muỗi, rác…được tạo “sân chơi”, mùi xú uế ngụt ngùn. Cả khu vực như nghẹt thở. Môi trường, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.
Máy móc hoen gỉ.
Một thời gian dài, dân địa phương bức xúc. Năm 1995, trạm nước sạch Đồng Văn được Nhà nước đầu tư xây dựng. Hơn 1 tỷ đồng ngân sách rót về, mục đích, cung cấp nước sinh hoạt sạch cho dân cư ven bờ sông Lam. Ngày đó, 1 tỷ đồng cho một công trình nước sạch, đã thuộc hàng “khủng”. Ngày dự án về, dân tình vui như tết. Hôm khánh thành trạm, đoàn này ban nọ về chia vui. Tiếng vỗ tay đôm đốp. Giấc mơ ngàn đời của vạn chài ven bờ sông Lam, tưởng xa vời, giờ thành hiện thực!
Sông Lam đoạn qua xã Đồng Văn bồi lấp nặng
Trạm nước “khai sinh” chưa “chẵn tháng”, đã vội “băng hà”! Nguyên nhân, nhà thầu thi công ẩu, chắp vá trên “vốn tự có” của trạm bơm cũ. Đường ống rò rỉ, hở toang. Hệ thống lọc thuộc dạng “”hàng Tàu”, nhanh chóng xuống cấp. Trạm nước sạch dầm mưa dãi nắng, không phát huy tác dụng. Tiền của Nhà nước trôi sông đổ bể. Đau!
Khát! Dân đua nhau đào giếng khoan. Không ăn thua. Bãi bồi lấp nặng, nguồn nước ô nhiễm, lọc mấy cũng chẳng sạch. Nhìn trạm nước sạch hoành tráng, người người đau đáu khôn nguôi.
Chủ tịch UBND xã Đồng Văn Trần Đình Túy chiều 20/7 cho biết, trạm nước sạch không hề phát huy tác dụng. “Khổ. Nguồn nước ô nhiễm nghiêm trọng. Gần 100% hộ dân phải đào giếng khoan, trang bị máy lọc, nhưng nước vẫn đục”- ông Túy cho hay.
Một số máy móc, thiết bị của trạm nước “sạch” được UBND xã Đồng Văn giữ làm “kỷ niệm”.
Dân Đồng Văn, nói chuyện với người địa phương khác, vẫn tự hào xã mình có một trạm nước thuộc hàng “hoành tráng” nhất huyện. Nhưng hỏi nước có sạch không, họ chỉ cười trừ. Cả tỷ đồng tiền của Nhà nước trôi sông đổ bể, trách nhiệm thuộc về ai?
Quang Minh


