Tác phẩm Trái tim cỏ độc nhất vô nhị
Chắc hẳn tất cả mọi người đều nhớ vụ tỏ tình hoành tráng dưới chân cầu Long Biên vài tháng trước đây, khi một chàng sinh viên vẽ tặng người yêu trái tim trên cát và viết chữ bằng hoa hồng. Nhưng lần này, trái tim lớn hơn rất nhiều, và không chỉ là những dòng chữ “phai nhòa trên cát”.
Từ ý tưởng...
Ý tưởng xuất phát một cách rất tình cờ. Một chàng trai trẻ trong một lần đi ngang qua cầu, nhìn thấy bãi cỏ rộng bỗng nảy ra mong ước được làm một điều gì đó thật đặc biệt và có ý nghĩa. Sau nhiều tháng ngày, tới thời điểm thích hợp, ý tưởng mới được hiện thực hóa. Đây là thời điểm duy nhất trong năm cỏ phủ xanh bờ cát trắng.
Trảng cỏ xanh mướt giữa mênh mông sóng nước sông Hồng sẽ hóa thành một trái tim khổng lồ vào đúng dịp 8/3 như một món quà ý nghĩa dành tặng nửa kia của thế giới.
... Đến hiện thực
Để làm được điều này không phải đơn giản. Đó là cả một quá trình, từ tìm hiểu địa hình, nghiên cứu, thiết kế bản vẽ, đến thực hiện. Điều đặc biệt là họ tự đặt ra những quy định khắt khe cho chính mình về điều kiện làm việc và thời gian hoàn thành. Đó là: không làm ô nhiễm môi trường, mọi tác phẩm sáng tạo đều xuất phát từ chính thiên nhiên, và phải xong trước 8/3.
Công việc bắt đầu từ trưa 7/3. Nhưng thời tiết đã không cho phép kế hoạch diễn ra suôn sẻ khi trời trở gió mạnh thổi cát bụi mịt mù. Đến đêm, khi ngọn lửa vừa được thắp lên để theo kịp tiến độ công việc, thì trời bỗng đổ mưa và gió rét. Những chàng trai phải vượt sông ban đêm để vào bờ. Sáng sớm hôm nay 8/3, bất chấp mưa gió, họ quyết tâm hoàn thành tác phẩm. Thêm một ngày làm việc cật lực.
Tất cả mọi công đoạn đều được thực hiện bằng phương pháp thủ công. Những bàn chân trần trên cảt, những đôi tay trần nhổ cỏ. Toàn bộ quá trình đều được thực hiện bằng sức người, không có bất cứ dụng cụ máy móc nào hỗ trợ ngoài cuốc, xẻng. Hình ảnh những chàng trai lấm lem bùn đất, từng dòng mồ hôi chảy dài nhưng đôi mắt vẫn ánh niềm đam mê và hứng khởi khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi xúc động.
Chu Tưởng (một trong số những người thực hiện tác phẩm) tâm sự, được làm điều mình thích đã là một hạnh phúc, và còn hạnh phúc hơn nữa khi điều đó mang lại niềm vui cho mọi người, và được đón nhận một cách xứng đáng.
Thay cho lời chúc
Đứng trên cầu Long Biên có thể nhìn toàn cảnh trái tim khổng lồ. Đó không đơn thuần là một trái tim trên cỏ, mà được kết từ chính những trái tim đam mê. Đó cũng chính là lời chúc ý nghĩa nhất không gì sánh bằng.
Dự kiến tác phẩm có thể tồn tại khoảng 1 tháng.
Một số hình ảnh độc đáo về Trái tim cỏ, món quà đặc sắc với quy mô lớn nhất trong ngày 8/3 năm nay.
Hương Trà

