Tuyển thủ Bờ Biển Ngà chia tay The Gunners để sang đầu quân cho Man Xanh theo bản hợp đồng trị giá 15 đến 16 triệu bảng. Ngày hôm qua, anh đã chính thức ký hợp đồng có thời hạn 4 năm tại Eastlands.
Toure rất tự tin trước những thách thức mới
Như vậy, anh là cầu thủ thứ sáu tới đầu quân cho Man City trong mùa Hè này, sau Gareth Barry, Stuart Taylor, Roque Santa Cruz, Carlos Tevez và Emmanuel Adebayor. Và tất nhiên, anh đã sẵn sàng thể hiện sức mạnh trong đội bóng do HLV Mark Hughes dẫn dắt.
“Thật khó khăn đối với tôi khi phải nói lời chia tay với đội bóng mà mình đã từng gắn bó trong suốt 8 năm trời và từng gặt hái thành công tại đó. Nhưng tôi cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp cho mình đi tìm kiếm những thách thức mới. Tôi cũng mới chỉ 28 tuổi, độ tuổi còn sung sức và có thể vươn lên đỉnh cao nhất của sự nghiệp”, Toure phát biểu trên trang web chính thức của Man City.
“Là thời điểm tốt để ra đi nhưng vấn đề là phải chọn đúng CLB và tôi thấy Manchester City chính là CLB như vậy. Tham vọng của đội bóng là rất rõ ràng và lớn lao. Mọi người đều hiểu rằng Man City đang nổ lực thay đổi và điều đó là rất quan trọng”.
“Tôi muốn gặt hái danh hiệu và cảm thấy mình có thể giúp Man City làm được điều đó. Tất cả không chỉ gói gọn ở những gì mỗi cá nhân có thể làm trên sân mà điều quan trọng là cách thể hiện của toàn đội như thế nào. Tôi có thể giúp City làm được điều ấy”.
Đức Minh
Tin liên quan: