>> Tottenham nên bán Modric
>> Bale đe dọa De Gea
>> Lass Diarra chuẩn bị gia nhập Tottenham
Không sốt ruột sao được khi cho đến thời điểm này, đội chủ sân White Hart Lane vẫn chưa có bản hợp đồng đáng chú ý nào.
Tuy nhiên, theo báo chí Anh đưa tin, tình hình đang tiến triển khá lạc quan với Spurs trong những ngày chuyển nhượng cuối cùng. Rất có thể nội trong hôm nay hoặc chậm nhất là ngày mai, 2 cái tên đáng chú ý đầu tiên sẽ cập bến White Hart Lane: Emmanuel Adebayor từ Man City theo dạng cho mượn và Lassana Diarra từ Real Madrid.
Sở dĩ Spurs chưa thể sớm hoàn tất 2 vụ chuyển nhượng này là do họ vẫn còn đang băn khoăn về mức lương. Adebayor muốn nhận mức lương lên tới 170.000 bảng/tuần, trong khi Diarra cũng không muốn thu nhập ít hơn mức lương 85.000 bảng/tuần (sau thuế) mà anh được trả ở TBN.
Song song với tiến trình bổ sung thêm những tân binh chất lượng, Spurs cũng đồng thời phải đẩy nhanh quá trình thanh lý một số cầu thủ không còn thiết tha ở lại. Nổi bật trong số này là tiền vệ Luka Modric. Không còn giữ thái độ bất hợp tác như trước, chủ tịch Daniel Levy của Spurs hôm qua đã lên tiếng khẳng định, ông sẵn sàng để Modric ra đi nếu nhận được mức giá chấp nhận được.
Bản thân HLV Harry Redknapp cũng đã thừa nhận, với số tiền (khả năng là 30 triệu bảng) bán Modric, Spurs sẽ củng cố lại đội hình, thay vì đặt niềm tin vào một cầu thủ đã không còn thiết tha ở lại nữa. Đó cũng chính là lý do cả Redknapp và tiền vệ Van der Vaart đều mong vụ Modric sớm kết thúc để Spurs tận dụng nốt thời gian mua sắm còn lại.
Ngoài Modric, Tottenham cũng đã sẵn sàng chia tay tiền đạo Peter Crouch và bộ đôi tiền vệ tiền vệ Jermaine Jenas - Wilson Palacios. Alan Hutton, Sebastien Bassong, Niko Kranjcar và David Bentley cũng đang bị liệt vào danh sách cần bán để giảm thiểu quân số xuống còn đúng 25 cầu thủ.
Lâm Phong