Torres và điệp vụ bắn hạ “Quỷ đỏ”
Xem tin gốc
Bongda.com.vn
- 4 tháng trước
827 lượt xem 1 tin đăng lại
Liệu một đối thủ lớn như MU có trở thành cú hích cho sự trở lại của El Nino.
>> Ác mộng mang tên Torres
>> 3 thế kỷ, cho trận đánh cuối cùng của Torres?
>> Chelsea: Phép thử Cahill và Bertrand
>> Những điểm nóng trên sân trận Chelsea - Man United Gánh nặng đang đè lên đôi vai của Chelsea và El Nino, là người đứng mũi chịu sào, Andre Villas Boas hiểu rõ phải làm gì để đương đầu với thử thách. Lên dây cót tinh thần cho toàn đội, khích tướng đối phương và động viên những lá bài chủ chốt, đó là những gì ông thầy người Bồ có thể làm bên cạnh những chuẩn bị kỹ chiến thuật. Ông khẳng định Chelsea mạnh hơn so vớ MU và tuyên bố Fernando Torres sẽ kết thúc cơn hạn hán của mình bằng cách sút tung lưới “Quỷ đỏ”. Đó là lời động viên nhưng cũng là một nhiệm vụ nặng nề dành cho El Nino. Suốt từ tháng 10 năm ngoái cho tới nay, chân sút Tây Ban Nha vẫn chưa một lần lên tiếng, anh đang khát khao bàn thắng như sa mạc mong mưa nhưng khung thành đối phương cũng giống như ảo ảnh, đôi khi hiện rất gần nhưng để vươn tới lại rất xa. Đã có những lúc Torres chạm sát tới bàn thắng nhưng rồi cột dọc, xà ngang hoặc 5 đầu ngón tay của các thủ môn xuất hiện đẩy trái bóng đi xa khung thành. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, người ta đã quá quen với cảnh Torres-không-ghi-bàn đến nỗi chẳng mấy ai đặt câu hỏi bao giờ cái tên Fernando Torres sẽ hiện trên bảng điện tử. 
|
| Bàn thắng ở đâu? |
Drogba vẫn đang mải miết chinh chiến ở CAN, Anelka đã ra đi, Lukaku quá non, và khi nhìn vào Torres nhiều người không khỏi ngán ngẩm khi hàng công của Chelsea dựa cả vào anh. Những tưởng quãng thời gian vừa rồi sẽ là cơ hội để cựu tiền đạo Liverpool tìm lại cảm giác với những trận đấu ra sân liên tiếp và dù đã có những đóng góp nhưng Torres vẫn chưa làm hết chức năng của một tiền đạo. Tuy nhiên trái ngược, Villas-Boas không hề lo lắng cho những con số thống kê: 50 triệu bảng cho 5 bàn thắng trong 44 lần ra sân, tương đương với gần 11 triệu bảng cho mỗi bàn. Với Villas-Boas, Torres luôn có một tác động lớn tới đội bóng: “Chúng tôi không chỉ tìm kiếm một Torres-ghi-bàn, mà còn một Torres-vì-đồng-đội. Tất nhiên, chúng ta chỉ nói vậy còn thực tế không ai hiểu rõ hơn so với cậu ấy về nhiệm vụ và trách nhiệm. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để tích hợp cách di chuyển của cậu ấy với lối đá của toàn đội. 1 bàn thắng vào lưới MU sẽ trở thành liều thuốc kích thích nhưng cũng sẽ chỉ là một phần trong quá trình lao động”. Với một cầu thủ trước đây thường xuyên tỏa sáng trong các trận đấu lớn như El Nino, các cuộc chiến đỉnh cao có thể sẽ trở thành đòn bẩy cho sự trở lại của anh. Villas-Boas không nghi ngờ vào khả năng của Torres hoặc giả ông cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Chelsea hiện tại có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết: "Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ kết thúc thấp hơn vị trí thứ tư, và cũng không có bất kỳ nghi ngờ về việc tôi sẽ ở đây mùa giải tới. Chúng tôi có một niềm tin mạnh mẽ trong các dự án hiện tại.” Ngoài Torres, The Blues còn phải giải những bài toán khác như Lampard, Terry…
>> Ác mộng mang tên Torres
>> 3 thế kỷ, cho trận đánh cuối cùng của Torres?
>> Chelsea: Phép thử Cahill và Bertrand
>> Những điểm nóng trên sân trận Chelsea - Man United
Từ khóa liên quan
Tên người
Tổ chức
Danh từ riêng
Danh từ
Địa danh thế giới