Torres không tới, Cole không đi

Xem tin gốc 

Báo TTVN - 24 tháng trước 38 lượt xem

Torres khong toi, Cole khong di

(TTVN Online) -Ashley Cole sẽ không rời Chelsea và Fernando Torres cũng sẽ không gia nhập Stamford Bridge, đây là tuyên bố vừa được HLV của ĐKVĐ Premier League, Carlo Ancelotti, đưa ra.

Sau khi chứng kiến đội bóng của ông giành thắng lợi sít sao với tỷ số 1-0 trong trận giao hữu mở màn mùa giải mới tại Crystal Palace, Ancelotti đã có động thái nhằm dập tắt những tin đồn liên quan đến Cole, rằng trước khi tham dự World Cup, hậu vệ cánh trái này đã nhắn tin cho bạn bè biết anh "căm ghét nước Anh" và muốn ra đi.

Theo Ancelotti khẳng định, Cole sẽ không gia nhập đội bóng của Jose Mourinho, người đã đưa anh từ Arsenal về Chelsea và hiện đang dẫn dắt Real Madrid. "Tôi không cần phải nói chuyện với Cole và anh ấy cũng không cần phải nói chuyện với tôi. Anh ấy là cầu thủ của Chelsea và anh ấy đã có một mùa giải tuyệt vời vừa rồi", Ancelotti nói, "Cole vẫn sẽ là một cầu thủ quan trọng của chúng tôi trong mùa bóng tới. Chắc chắn là thế".

Cùng lúc, việc Liverpool không giành được vé dự Champions' League đã làm dấy lên những tin đồn Torres sẽ rời Anfield và Chelsea sẵn sàng bỏ ra 50 triệu bảng để mua tiền đạo người Tây Ban Nha.

Ngoài Chelsea, Barcelona và Man City cũng theo dõi những diễn biến liên quan đến Torres, cầu thủ đã ghi 56 bàn trong 79 trận tại Premier League cho đoàn quân Đỏ. Thế nhưng, Ancelotti cuối cùng cũng đã lên tiếng: "Didier Drogba và Nicolas Anelka sẽ trở lại trong một vài ngày tới. Chúng tôi cũng còn có Daniel Sturridge, vì thế, tôi không nghĩ chúng tôi cần thêm tiền đạo. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào cuối mùa chuyển nhượng nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi hài lòng với đội hình mình đang có".

Essien trở lại và ghi bàn

Vấn đề là Torres đã bị chấn thương đùi trong trận chung kết World Cup và anh sẽ trở lại trong vòng… một tháng nữa. Cho đến khi đó, những tin đồn về tiền đạo người Tây Ban Nha có thể tiếp tục xuất hiện ở Stamford Bridge, còn lúc này, mối bận tâm của Ancelotti là tình trạng thể lực của một số trụ cột và các trận đấu giao hữu đầu mùa giải.

Tại Crystal Palace, mặc dù thiếu vắng 10 cầu thủ từng giành cú đúp ở mùa bóng trước, John Terry, Frank Lampard, Cole, Drogba, Anelka, Florent Malouda và Salomon Kalou vẫn đang đi nghỉ sau World Cup, Chelsea đón nhận những tin tức lạc quan từ 3 thành viên khác. Michael Essien, tiền vệ không thi đấu cho CLB kể từ tháng 12 năm ngoái vì chấn thương đầu gối, có màn trở lại không thể ấn tượng hơn khi anh được xếp đá chính và ghi bàn thắng duy nhất trong 61 phút có mặt trên sân.

Cùng với cầu thủ người Ghana, John Obi Mikel, cũng vắng mặt tại World Cup vì chấn thương, đã trở lại sau ca phẫu thuật đầu gối hồi tháng 5. Mặc dù không hiệu quả như Essien, Ancelotti vẫn rất hài lòng khi tiền vệ người Nigeria đã hoàn toàn bình phục chấn thương.

Người thứ ba được nhắc đến là trung vệ Alex sau ca phẫu thuật đầu gối. Cầu thủ người Brazil đá chính ngay từ đầu và trong hơn một giờ đồng hồ, anh không gặp bất cứ sự cố gì.

Một cầu thủ khác của Chelsea không hiện diện ở Selhurst Park là Yossi Benayoun. Được đưa về từ Liverpool với giá 5,5 triệu bảng để thay thế cho Joe Cole, tiền vệ người Israel đã bị chấn thương nhẹ ở háng và anh sẽ phải chờ tới trận giao hữu tại Ajax vào thứ sáu tới mới có thể đánh dấu sự ra mắt của mình.

Một điều duy nhất làm Ancelotti lo lắng là phong độ không tốt của các tiền đạo trẻ Sturridge và Franco Di Santo. Cả hai đều không để lại một ấn tượng gì trước hàng phòng ngự được tổ chức rất chặt chẽ của Crystal Palace.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang