Top sao bóng đá được tôn vinh bằng âm nhạc

Với đóng góp quan trọng cho bóng đá thế giới, họ đã được ngành công nghiệp âm nhạc tôn vinh bằng những bài hát mang tên mình.

Bài hát "Kasey Keller" - tác giả: Barcelona

Kasey Keller thủ thành vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Mỹ, và một trong những màn trình diễn để đời của ông chính là cuộc so tài với ĐT Brazil trong khuôn khổ CONCACAF 1998. Ở trận đấu ấy, ông đã xuất sắc chặn đứng những siêu sao bên phía nhà vô địch thế giới và giúp ĐT Mỹ giành chiến thắng, đến nỗi huyền thoại Romario phải thốt lên: “Đó là màn trình diễn xuất sắc nhất của một thủ môn mà tôi từng được chứng kiến!”.

Chưa hết, màn trình diễn đó trở thành niềm cảm hứng để ban nhạc pop Barcelona viết nên ca khúc Kasey Keller với những ca từ mang đậm chất tôn vinh: “Kasey lại cứu rỗi chúng ta, với đối thủ là Brazil. 30 cú sút nào khiến anh ấy nao núng”.

Gordon Strachan - The Hitchers

Gordon Strachan là một trong những học trò hiếm hoi của Sir Alex Ferguson thành công khi theo đuổi con đường HLV với chiến tích đưa CLB Celtic thống trị làng bóng đá Scotland trong giai đoạn 2005-2009. Hiện tại ông đang dẫn dắt ĐTQG nước này. Tuy nhiên, ít ai biết Strachan cũng trải qua một sự nghiệp cầu thủ mỹ mãn không kém.

Và trong giai đoạn ấy, ban nhạc The Hitchers đã cho ra lò ca khúc viết về ông. Đáng chú ý, tác giả ca khúc, kiêm tay trống của ban nhạc có tên là Niall Quinn - trùng với cựu danh thủ một thời của CLB Sunderland.

Gary Speed - Lars Vaular

Lars Vaular là một ca sĩ nhạc rap nổi tiếng của Na Uy. Tuy nhiên tên tuổi anh chỉ thực sự gây tiếng vang khi ra mắt ca khúc mang tên huyền thoại xấu số Gary Speed.

Với nội dung kể về tình yêu dành cho Leed United nói chung và lòng cảm phục với cố danh thủ người xứ Wales nói riêng, “Gary Speed” nhanh chóng trở thành ca khúc gối đầu giường của mỗi CĐV đội bóng thành phía phía Tây nước Anh. Một điểm thú vị nữa, hai người đồng đội cũ của Gary Speed là Lukas Radebe và Alan Smith cũng được nhắc tới.

Pat Nevin’eyes - The Tractors

Pat Nevin

“Đôi mắt của Pat không phải để nhìn đường, mà là để hướng tới Chelsea”, câu hát nổi tiếng trong ca khúc “Pat Nevin’eyes” (Đôi mắt của Pat Nevin) đã nói lên tất cả lòng ngưỡng mộ từ ban nhạc The Tractors – những CĐV “ruột” của CLB Chelsea dành cho huyền thoại bóng đá người Scotland.

Quãng thời gian 5 năm thi đấu cho Chelsea, Pat Nevin thực sự tạo ra một cơn sốt trong cộng đồng NHM bằng phong cách hào hoa, lãng tử. Ở cấp độ ĐTQG, Pat cũng có 28 lần ra sân và từng lọt vào “đội hình tiêu biểu châu Âu” năm 1992.

Fashanu - Magic Lunchbox

Jusin Fashanu là cầu thủ da màu đầu tiên trong lịch sử có giá trị chuyển nhượng 1 triệu bảng, và cũng là người đầu tiên dám công khai mình là người đồng tính. Năm 1998, do suy sụp trước những định kiến xã hội, ông đã tự tử để giải thoát chính mình.

Cái chết của Fashanu không chỉ làm chấn động làng túc cầu, mà còn trở thành nguồn cảm hứng để ban nhạc rock đến từ Úc, Magic Lunchbox viết nên ca khúc về cuộc đời ông.

Đỗ Anh - Tân Thành

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/top-sao-bong-da-duoc-ton-vinh-bang-am-nhac-c9a385189.html