>> Đừng kiêu ngạo
>> Lukas Podolski chấn thương nặng
>> “Gã mặt sẹo” lại úp mở khả năng tới nước Anh
Ngoài cặp đấu được coi là cân bằng Bremen - Hoffenheim, 3 cặp đấu còn lại đều dễ dàng nhận định khả năng đi tiếp của các đội. Ở cặp đấu giữa Bayern và Greuther Fuerth, dù CĐV của đội bóng đang chơi ở hạng Hai Đức có lạc quan đến mấy, cũng không thể tin vào một kịch bản tốt đẹp. Hiện tại Bayern đang có phong độ rất cao tại Bundesliga. Sau trận thắng Wolfsburg 3-1 ở vòng 21 Bundesliga 2009/10, thầy trò HLV Louis van Gaal đã có trận thắng thứ 8 liên tiếp. Với đội hình toàn sao và lối chơi tấn công mạnh mẽ, Greuther Fuerth chẳng khác nào “Châu Chấu đá Voi”.
Bayern cực mạnh phải gặp đội bóng hạng Hai
Sau khi loại Hamburg ở vòng 2 trên chấm luân lưu (4-2), đội bóng hạng Ba Osnabrueck tiếp tục gây sốc bằng chiến thắng 3-2 trước Dortmund ở vòng 3. Lối chơi tấn công mạnh mẽ và sắc sảo là điều mà Osnabrueck khiến các đối thủ phải nể phục. Tuy nhiên, mọi thứ đang diễn ra không suôn sẻ với đội chủ sân Osnatel. Chỉ trong 3 vòng đấu vừa qua, họ mất liền 4 trụ cột do chấn thương gồm hậu vệ Herrmann, cặp tiền vệ Keserglu, Lindermann và tiền đạo Samide. Chính vì thế gặp Schalke ở thời điểm này thực sự là ác mộng với họ. Hiện đội bóng vùng Ruhr đang là một trong 3 đội mạnh nhất Bundesliga. Dưới sự chỉ đạo của Felix Magath, Schalke trình diễn lối chơi khá đơn giản, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Với tình hình hiện tại, Osnabrueck không phải là đối thủ xứng tầm của Schalke.
Cũng giống như Osnabrueck, Augsburg vào đến tứ kết theo một cách rất ấn tượng. Nhẹ nhàng loại Freiburg ở vòng 2 (1-0) và hủy diệt Duisburg 5-0 ở vòng 3, Augsburg chính là đội “chiếu dưới” duy nhất có khả năng tạo bất ngờ trước các đại diện Bundesliga khi đụng độ Cologne. Dẫu vậy, kể cả khi Augsburg đi tiếp, Cúp Quốc gia năm nay chứng tỏ một sự chênh lệch lớn giữa các đội.
Các cặp đấu cụ thể
Bremen - Hoffenheim
Bayern - Greuther Fuerth
Augsburg - Cologne
Osnabrueck - Schalke