Vậy nên, câu hỏi của bạn đọc AloBacsi vẫn xoay quanh nhiều vấn đề ngày tết: đã trở lại thành phố để làm việc nhưng vẫn còn muốn đi chơi mấy cái lễ hội thì làm sao cho đỡ mệt; về quê mới lên chưa kịp nghỉ ngơi đã “bị” mấy buổi tiệc tân niên gọi í ới thì nên ăn uống gì cho mau tiêu… Nhiều bạn đọc trở về thành phố muộn do chậm mua được vé, vẫn hỏi về cách chữa say tàu xe:
“Em say xe nặng lắm nên mua thuốc chống say kèm theo thuốc ngủ. Nhưng không ngờ là đi máy bay chỉ mất một tiếng, xuống sân bay em vẫn còn gà gà gật gật. Nếu vậy lần sau em uống nửa liều thuốc thôi, có được không BS?” - Thanh Bình (Hóc Môn - TPHCM).
Các gia đình từ miền Bắc trở vào các tỉnh phía Nam thì lo lắng bởi thời tiết nóng dần, trẻ nhỏ bắt đầu nóng sốt: “Gia đình mình vừa ăn tết ở Thái Bình, mới vào lại TPHCM hôm kia. Trong này trời nóng làm con bé lăn ra ốm mất mấy ngày, hai vợ chồng cũng ở rịt trong nhà để lo cho bé, chẳng đi đâu được” - anh Việt Hùng than thở.
Bà nội trợ thì bối rối vì món ăn tết vẫn còn đầy trong tủ lạnh: “Bác sĩ ơi, món tết còn nhiều quá mà đã để tủ lạnh nửa tháng rồi, bỏ thì uổng mà nếu hâm nóng lại ăn thì có sao không? Bánh chưng chiên đi chiên lại ăn có được không BS?” - Chị Đông Mai băn khoăn.
Lượng câu hỏi tuần này cũng tăng lên gấp đôi so với 2 tuần nghỉ tết, cho nên các bác sĩ của AloBacsi sớm trở lại với cường độ làm việc của ngày thường nên tết cũng kết thúc sớm. Bác sĩ Bùi Thường Hương Thy vui-vẻ-phàn-nàn: “Sao mà đầu năm bị “dí” toàn câu hỏi giun sán với ngứa ngáy, nhưng không sao, cứ tiếp tục thôi!”.
Người xưa có câu: “lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ” thì ngày nay, những lương y áo trắng là người “lo trước nỗi lo của bệnh nhân, vui sau niềm vui của bệnh nhân” vậy.
Khám bệnh Online - AloBacsi.vn