Trong cuộc họp báo diễn ra vào hồi 13g ngày 2/ 11, chỉ huy trưởng của lực lượng cảnh sát Quận Trung, tướng Nissim Mor cho biết: nghi phạm số 1 của vụ án là Demian Karlik, 39 tuổi, còn có biệt danh là “Lucky” (một số ấn phẩm của Israel trước đó còn đặt cho hắn những biệt hiệu như là Kerlik hay Lakin) cùng bà vợ Natalia của hắn, và các thành viên khác trong gia đình bao gồm cha mẹ và các chị gái đã bị bắt. Những người này có mối liên can trực tiếp tới vụ sát hại 6 thành viên của gia đình Usherenko tại thành phố Rishon Lezion thuộc miền Trung của Israel.
Gia đình nạn nhân mang họ Usherenko bao gồm các thành viên là Edward - 56 tuổi, Lyudmilla - 56 tuổi, Dmitri – 32 tuổi, Tatriana – 28 tuổi, Rosel 3 tuổi và Netanel mới có 4 tháng tuổi đã bị giết một cách dã man trong căn hộ của mình tại thành phố Rishon LeZion(Israel) vào lúc 2h30 đêm 17/10 vừa qua.
Theo hồ sơ vụ án của cảnh sát điều tra thì chị gái của Natalia Karlik (vợ Demian Karlik) là Maria Ilik đã lấy trộm chiếc chìa khóa căn hộ nhà Usherenko ở chỗ Iana Usherenko – con gái của Edward và Ludmilla và cũng là người duy nhất trong gia đình này còn sống sót.
Tối 17/10, Demian Karlik đã dùng chiếc chìa khóa này đột nhập vào nhà Usherenko với mưu tính trộm cắp khi gia đình này ra ngoài tổ chức sinh nhật cho Rosel 3 tuổi.
Nhưng khi hắn đang hành động thì gia đình Usherenko trở về và hắn đã ra tay giết hại toàn bộ những người thuộc cả 3 thế hệ sống trong căn nhà này và trốn thoát cùng với 15.000 shekel cùng một số nữ trang.
Sau khi giết cả 6 người, hắn đã châm lửa nhằm thiêu cháy cặn hộ của họ để xóa dấu vết. Tuy nhiên, ngọn lửa đã được phát hiện và dập tắt kịp thời.
Những người lính cứu hỏa đã tìm thấy tại hiện trường, trên một chiếc giường trong phòng ngủ một bộ quần áo đẫm máu. Một số đồ vật trong nhà đã bị vỡ chứng tỏ đã có cuộc xô xát trước khi nạn nhân bị giết chết. Đồng thời xét nghiệm mẫu máu cho thấy đây đúng là trang phục của kẻ giết người đã vội vã thay ra rồi bỏ lại trước khi tẩu thoát.
Cảnh sát đã lật lại các mối quan hệ của gia đình nạn nhân trước khi chết. Khi cảnh sát gọi điện tới hẹn gặp phỏng vấn Demian thì hắn bỏ chạy. Điều đó làm cảnh sát hoài nghi và truy lùng hắn tới tận khách sạn Nesiha ở Eilat (thành phố ở cực Nam của Israel).
Kết quả phân tích mẫu DNA được lấy từ xe của hắn trùng khớp với mẫu từ vết máu từ bộ quần áo hắn để lại căn hộ nhà Usherenko với hy vọng nó sẽ cháy thành tron tàn cùng đám lửa.
Demian từng làm nhân viên phục vụ trong một nhà hàng thuộc sở hữu của ông Usherenko, nhưng sau đó bị sa thải vì bị bắt quả tang ăn trộm rượu của nhà hàng. Từ đó, hắn có mối hận thù với gia đình Usherenko. Ngoài ra, hắn còn là một con bạc luôn luôn khát tiền. Karlik vốn là một người nhập cư có gốc Chelyabinsk(Nga). Hắn cũng đã cúi đầu thú nhận mình là kẻ gây ra tội ác trên.
Nguyễn Hường (theo lenta)

