“Tôi sợ cắn lưỡi chết trong cô độc ở M.U”

Chia sẻ trước báo giới, thủ thành Valdes đã kể về những tháng ngày đầy khó khăn ở M.U.

Trong mùa giải này, Valdes gần như bị cô lập ở M.U . Thủ thành người Tây Ban Nha không được phép tập luyện cùng đội 1, thay vào đó, người gác đền này chỉ lầm lũi tập luyện một mình.

Những ngày tháng đó khiến Valdes khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Chia sẻ trước báo giới, thủ thành này từng sợ phải chết trong cô độc ở M.U.

Valdes kể về cuộc hội thoại với HLV thủ môn Alan Fettis ở thời điểm trước khi rời Old Trafford. Khi ấy, thủ thành này đã hỏi Alan Fettis: “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi vô tình đập đầu vào khung gỗ và mất trí nhớ hoặc giả sử tôi cắn vào lưỡi của mình?”

Alan Fettis đáp: “Tôi sẽ lấy điện thoại nhờ người tới trợ giúp.” Valdes trả lời: Tôi đang cảm thấy vô cùng cô đơn.”

Sau chuỗi ngày chìm trong “địa ngục” M.U, Valdes đã tới thi đấu cho Standard Liege theo hợp đồng cho mượn. Tuy nhiên, cách đây không lâu, thủ thành này lại khẳng định không hề hận thù, trái lại, anh rất biết ơn HLV Van Gaal đã dìu dắt cũng như dang tay cứu vớt sự nghiệp của mình sau giai đoạn chấn thương dài hạn khi hết hạn hợp đồng với Barcelona.

Nguồn: Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
Đăng lúc: 9:18 10/02/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda365.com.vn/bong-da-anh/toi-can-luoi-chet-trong-co-doc-o-m-u/