Tôi cũng giống như cha mẹ của các em trong clip, bận việc làm ăn kinh doanh tối ngày. 6h30 cả gia đình trở về nhà, ăn uống cơm nước xong cũng đến 8h tối rồi. Thường thì bố mẹ chỉ có thể nói chuyện, tâm sự với con gái trong bữa ăn tối, sau đó con sẽ ngồi vào bàn học bài và bố mẹ lại tiếp tục hoàn tất công việc trong ngày. Thỉnh thoảng tôi cũng tranh thủ thời gian để tâm sự, chia sẻ chuyện trường lớp. Nhưng con gái từ ngày vào học cấp 2, cháu cũng ít chia sẻ quá sâu về bạn bè, tôi hiểu con gái đã đến tuổi cần giữ cho mình một góc riêng. Tôi đang đặt địa vị con mình nếu cũng trong tình cảnh như bé Quỳnh Anh, liệu cháu có chia sẻ với tôi chuyện bị các bạn đánh. Tôi không chắc chắn được.
Nếu bạn là mẹ của Quỳnh Anh bạn sẽ làm gì?
Nhiều bạn bè đồng nghiệp của tôi có ý kiến sẽ phải làm cho ra nhẽ, bắt những nữ sinh "dã man" phải chịu hình phạt nặng nề, phải đuổi học, phải kỷ luật trước trường học, cô nữ sinh đánh Quỳnh Anh phải cho vào trường giáo dưỡng. Phải làm
Còn ông sếp của tôi chia sẻ nếu con bị đánh trước hết phải dạy lại con mình, dạy nó cách ứng xử với những người xung quanh (như bé Quỳnh Anh chỉ vì một cái giẫm chân mà lại để bị bạn đánh dã man như thế). Nếu giẫm chân lên bạn thì chỉ cần con biết cách xin lỗi bạn, chắc không đến nỗi xảy ra sự việc
Còn chị gái thì nói phải cho con gái đi học võ để nó biết cách tự vệ, ra xã hội không ai bắt nạt nó được.
Đã bao giờ bạn có suy nghĩ giống như tôi chưa, phụ huynh chúng mình sẽ làm gì để giải quyết tình huống này nhỉ? Hãy cùng chia sẻ với tôi nhé. Cảm ơn nhiều nhiều.
(Thủy Tiên, Đà Nẵng)