“Tôi là ai mà yêu quá đời này”

Xem tin gốc 

VTC - 37 tháng trước 585 lượt xem

“Toi la ai ma yeu qua doi nay”

(VTC News) - Hàng trăm người đã tiễn đưa đạo diễn Huỳnh Phúc Điền về nơi an nghỉ cuối cùng trong sáng sớm hôm nay, 4/7.

> Huỳnh Phúc Điền ra đi trong vòng tay bạn bè

> Huỳnh Phúc Điền qua đời

Chiếc quan tài trắng phủ đầy hoa trắng được đưa lên xe tang cũng kết bằng hoa trắng. Huỳnh Phúc Điền vốn yêu màu trắng nên ý nguyện cuối cùng của anh được anh em bạn bè ở lại thực hiện cho bằng được.

Chiếc xe chở Huỳnh Phúc Điền về nơi an nghỉ cuối cùng. Bên bức ảnh anh cười rạng rỡ là dòng chữ: "Tôi là ai mà yêu quá đời này".

Đúng 6h sáng, khi tất cả nghi thức đã thực hiện xong, Huỳnh Phúc Điền được khiêng ra xe để về nơi an nghỉ cuối cùng là công viên nghĩa trang Bình Dương (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Những người bạn, người anh em thân thiết của anh có mặt đông đủ trong sáng sớm như: nhạc sĩ Lê Quang, nhạc sĩ Minh Nhiên, ca sĩ Phương Thanh, Hồng Nhung, Kasim Hoàng Vũ, nghệ sĩ Phước Sang, Lê Tuấn Anh, đạo diễn Lê Hoàng, Nguyễn Quang Dũng, MC Thanh Bạch…

Hàng trăm người đã tiễn đưa anh sáng ngày 4/7.

Tối 3/7, thể theo nguyện vọng của anh, hơn 300 người đến viếng anh đã đồng ca bài Tôi ơi đừng tuyệt vọng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Những dòng nước mắt lăn dài, những tiếng nức nở hòa lẫn vào trong tiếng hát.

Nhạc sĩ Lê Quang bỏ dở chuyến lưu diễn ở Mỹ bay về Việt Nam từ chiều 3/7 và túc trực bên người bạn Huỳnh Phúc Điền suốt đêm. Anh khóc nấc trong tiếng hát. “Tôi đã từng làm việc chung anh Điền, tôi chưa bao giờ gặp một người bạn đáng yêu như Điền. Vậy mà Điền đã bỏ anh em ra đi…” – lời cuối cùng dành cho người bạn thân thiết là những lời nghẹn ngào của anh.

Nhạc sĩ Lê Quang, ca sĩ Elvis Phương và ca sĩ Hồng Nhung trong đêm tiễn biệt Huỳnh Phúc Điền.

Nghệ sĩ Hương Lan cũng vừa đáp chuyến bay từ Mỹ về, chị khóc lặng lẽ: “Tôi vừa gặp Điền hai tháng trước, Điền có bàn với tôi về chương trình Duyên dáng Việt Nam sắp tới. Điền bảo chị cố gắng tham gia với em đi, tôi chưa trả lời thì…”.

Các ca sĩ khóc tiễn biệt Điền trong đêm cuối.

Từ Mỹ, các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc, Thu Phương đã thu âm lời nói gửi về chào tiễn biệt Huỳnh Phúc Điền. Đàm Vĩnh Hưng khóc nghẹn ngào: “Em nghe tin anh mất trên đường đi diễn ở Las Vegas. Anh Điền ơi, lên sân khấu bây giờ sao khó khăn với em quá. Sao anh không đợi tụi em về mà ra đi sớm như vậy?”.

Ca sĩ Thu Phương nhắc lại kỷ niệm với Huỳnh Phúc Điền, chị nhớ nhất là những lần cộng tác cùng anh ca khúc Dòng sông lơ đãng. Chị hát trong tiếng nấc: “Từ ngón tay khép như nụ hoa trắng…”.

Những ngọn nến trắng lung linh trong đêm, những giọt nước mắt không kiềm nén được, đêm cuối cùng của Huỳnh Phúc Điền được những người ở lại thực hiện theo đúng tâm nguyện. Đạo diễn Đinh Anh Dũng khóc không thành tiếng đọc lại những dòng chữ anh để lại: “Tôi ước mơ đêm cuối cùng, tất cả anh em từng cộng tác với tôi hát cho tôi nghe bài Tôi ơi đừng tuyệt vọng”.

Tất cả cùng cất lên bài "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" trong ánh nến.

Hàng trăm ngọn nến đã được chuyền lên trước bàn thờ anh để xếp lại hình trái tim - trái tim của hàng trăm người yêu mến luôn hướng về anh ngay cả khi Điền đã đi xa.

Kasim Hoàng Vũ cùng mẹ chuyền nến lên trên. Và một trái tim đưa tiễn người đạo diễn tài ba.

Trong chiếc xe tang, hình ảnh Huỳnh Phúc Điền rạng rỡ với dòng chữ: “Tôi là ai mà yêu quá đời này”.

Thanh Phúc

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang