Tôi năm nay 24 tuổi, hiện đang làm tại một công ty ở quận 1, người yêu tôi năm nay 26 tuổi, đang du học ở nước ngoài, tuy cô ấy lớn tuổi hơn tôi, nhưng tính tình vẫn còn rất con nít, lúc nào cũng thích đọc truyện tranh, đặc biệt là Đôremon, và thường xuyên nói với tôi rằng: nếu anh mà có lỗi với em (không chung thủy), em sẽ chia tay anh ngay lập tức, mặc kể đó là lỗi vô tình hay có ý.
Tôi phải thuyết phục mãi cho ấy mới chịu đi du học, giờ tôi lại đang gặp rắc rối với một cô đồng nghiệp ở trong công ty, người yêu tôi mà biết chuyện chắc nghĩ tôi thuyết phục cô ấy đi du học để tôi bắt cả 2 tay, chuyện của tôi là thế này:
Ngọc (cùng tuổi với tôi) mới xin vào công ty tôi làm vào thàng 11 năm ngoái, tôi và Ngọc đều làm chung một bộ phận, nên ngày nào cũng gặp nhau, nhà tôi và nhà Ngọc đều ở Quận 6, lúc trước thấy cô ấy đi xe một mình từ Q.6 đến Q.1 làm việc cũng vất vả, mà dù sao tôi cũng đi xe có một mình, nên tôi đã đề nghị là đi chung, một phần là có bạn đi chung cũng vui, hai nữa là tiết kiệm được tiền xăng, mà bạn gái tôi cũng đang ở nước ngoài, nên tôi không bận rộn gì trong việc đưa đón cô ấy, sáng tôi đến công ty, chiều tôi về thẳng nhà, nên việc tôi đi chung với Ngọc cũng rất tiện, tôi chỉ coi Ngọc như những người bạn đồng nghiệp thân thiết, không hơn không kém.
Cho đến ngày 8/3 vừa rồi, trên đường đi làm, tôi thấy người ta bán rất nhiều hoa hồng, nên tôi nghĩ hôm nay ngày quốc tế phụ nữ, mua 1 bông hoa hồng tặng Ngọc cũng là chuyện bình thường, và chiều hôm đó, công ty tôi mời mấy chị em phụ nữ đi ăn để chúc mừng, và tất nhiên tôi và Ngọc cũng đi, vì làm chung cơ quan mà, với lại tôi cũng không bận gì, bạn gái tôi hiện đang ở nước ngoài, xong tiệc Ngọc đề nghị tôi chở đi nhà sách để cô ấy mua vài quyển sách gì đó, tôi cũng rất vui, vì tôi cũng đang muốn tìm mua vài tập truyện tranh Đôremon cho người yêu tôi, vì tôi vẫn còn thiếu vài quyển nửa mới đủ một bộ.
Sau khi mua sách xong, Ngọc hỏi tôi có bận gì không, nếu không thi đi café, tôi thấy cũng rất vui vẻ, vì 8/3 mà, nên tôi đi với Ngọc đến 22h thì về, vì tôi có hẹn với bạn gái online, nhưng mọi chuyện rắc rối lại xảy ra sau đó, tự nhiên nguyên bộ phận công ty tôi đồn ầm lên chuyện tôi với Ngọc đang tìm hiểu nhau, người yêu tôi mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ bay về nước mà làm thủ tục chia tay với tôi mất (theo cách cô ấy nói là tôi đã không chung thủy với cô ấy).
Tôi không muốn người yêu tôi hiểu lầm, và cũng không muốn làm cho Ngọc phải khó xử mỗi lần gặp tôi, vì chúng tôi làm cùng bộ phận, ngày nào cũng gặp nhau, tôi muốn Ngọc biết tôi xem Ngọc chỉ là bạn đồng nghiệp, vì tôi rất yêu người yêu tôi, mong các bạn giúp tôi với! Cảm ơn rất nhiều!