Tôi học và làm theo Bác

Xem tin gốc 

KTĐT - 35 tháng trước 31 lượt xem

KTĐT - 21 năm công tác trong quân đội, 11 năm làm bí thư chi bộ thôn… nhưng với ông Trần Ngọc Sênh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Từ Liêm thì may mắn và vinh dự hơn cả là được gặp Bác khi Người về thăm xã Mễ Trì năm 1958 và được đứng trong đội hình khối sĩ quan quân đội dự lễ tang của Bác tại quảng trường Ba Đình năm 1969. Đó là cơ duyên không phải ai cũng có. Người CCB đã có 40 năm tuổi Đảng này luôn tâm niệm: Hình ảnh và tấm gương đạo đức của Bác luôn là khuôn mẫu chuẩn mực để ông học tập và noi theo.

Tại buổi tọa đàm của Đảng bộ khối cơ quan dân chính đảng huyện Từ Liêm về làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mới đây, ông Sênh tâm sự: Được học tập và làm theo Bác là ước mơ, nguyện vọng và là niềm tự hào của chúng tôi, những Bộ đội Cụ Hồ. Vì vậy khi Đảng có nghị quyết về Cuộc vận động này và được các cấp, các ngành triển khai rộng rãi thì tôi đã xác định, học tập và làm theo Bác là phải làm thế nào để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước hết, phải có quyết tâm rèn luyện hàng ngày, từ việc bình thường nhất và “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” phải là phương châm hành động. Việc ông Sênh cho là “bình thường” khi thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là làm việc đúng giờ và trách nhiệm của người đảng viên ở cộng đồng dân cư. Vì thời gian không đợi ai và không chờ ai, nếu biết tận dụng thời gian sẽ làm được nhiều việc có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Việc chấp hành quy định về giờ giấc làm việc cũng đã giúp người CCB này làm được nhiều việc hơn, hiệu quả chất lượng hơn “Hơn nữa, đi làm đúng giờ, không đi muộn về sớm sẽ giúp lòng mình thanh thản, tự tin và qua đó cũng là sự tôn trọng tập thể cơ quan, đơn vị mình đang công tác”- ông nói.

Việc làm bình thường nữa mà ông tự hào chính là hoàn thành trách nhiệm của người đảng viên ở cộng đồng dân cư. Ông cho biết, 5 năm trước, tổ dân cư số 22, thôn Phú Đô xã Mễ Trì nơi ông sinh sông có 12 hộ dân với 63 nhân khẩu, tất cả đều là dân bản địa. Cùng với đô thị hóa, dân số ở tổ dân cư của ông cũng tăng nhanh và nay lên tới 200 nhân khẩu (trong đó thường xuyên có 40-50 sinh viên, người lao động ngoại tỉnh đến thuê trọ). Dân số đông, an ninh trật tự và tệ nạn xã hội phức tạp, nhất là vấn đề vệ sinh môi trường ngày càng trở lên bức xúc. Trước tình hình đó, ông đã cùng với một đồng chí khác cũng là đảng viên sinh hoạt hai chiều chủ động gặp gỡ và bàn với Tổ trưởng tổ dân cư để vận động người dân trong tổ đến họp, cùng bàn biện pháp giải quyết những vấn đề bức xúc dân sinh. Sự chủ động gương mẫu của người đảng viên đã được dân tin và nhiệt tình hưởng ứng. Từ những cuộc họp đó, tổ dân cư số 22 đã vận động đóng góp được trên 60 triệu đồng để bê tông hóa toàn tuyến đường trong ngõ, xóm (dài 150m), có hệ thống đèn chiếu sáng. Khi con đường phong quang sạch sẽ, ý thức người dân trong tổ dân cư cũng được nâng lên và hình thành nếp sinh hoạt tổng vệ sinh vào sáng Chủ nhật. Tổ cũng xây dựng quy ước mỗi gia đình phải có thùng rác có nắp đậy và chỉ khi nào có kẻng nhân viên vệ sinh môi trường mới được đem rác ra đổ. Về an ninh trật tự, những hộ có phòng cho sinh viên thuê phải chấp hành đúng quy định của xóm, không đi chơi quá 23 giờ đêm, có người lạ đến phải trình báo với chính quyền…. Với những quy định cụ thể và nghiêm túc như vậy nên thời gian qua, trong tổ dân cư 22 thôn Phú Đô không xảy ra hiện tượng mất cắp, không đánh cãi chửi nhau, không có người nghiện hút và các tệ nạn xã hội khác. Tình đoàn kết của nhân dân trong tổ dân cư ngày càng tốt lên, quan hệ giữa các gia đình trở nên thân thiện, gần gũi.

Cũng theo ông Sênh, để hưởng ứng Đại lê kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, sắp tới, tổ dân cư số 22 của ông cũng vận động mọi người xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch; xây dựng quỹ thăm hỏi nghĩa tình, động viên các cháu học giỏi, giúp đỡ những gia đình khó khăn đúng như lời ông cha dạy làng xóm tối lửa, tắt đèn có nhau. Ông Sênh mong mỏi: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Đảng và Nhà nước duy trì thường xuyên để tư tưởng, đạo đức và tấm gương của Bác được các thế hệ cháu con gìn giữ và mãi mãi trở thành chuẩn mực đạo đức của dân tộc Việt Nam.

B.Châu

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang