Tội đồ Palop

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 28 tháng trước 13 lượt xem

Toi do Palop

Pha bắt hụt bóng của Andres Palop đã khiến Sevilla phải trả giá rất đắt khi đội bóng Tây Ban Nha sớm dừng chân ở vòng 1/8 đầy bất ngờ sau khi có được những lợi thế nhất định trước CSKA Moscow.

Cả Sevilla lẫn CSKA Moscow vẫn đều trung thành với sơ đồ 4-2-3-1 ở trận lượt đi, tuy nhiên đội bóng Nga đưa ra một đội hình y như cũ thì đội chủ nhà đón chào sự trở lại của chân sút trụ cột Luis Fabiano sau trận thương.

Hòa 1-1 cách đây ba tuần, Sevilla thừa hiểu nếu giữ sạch lưới họ sẽ đi tiếp, song không vì thế đội chủ nhà vẫn chủ động chơi tấn công, vốn được xem là điểm mạnh của họ. Không bất ngờ khi Los Nervionenses có cơ hội đầu tiên của trận đấu: Navas kiến tạo một đường bóng xuất sắc cho Fabiano, nhưng cú dứt điểm của tuyển thủ Brazil bị thủ thành Igor Akinfeev dùng những đầu ngón tay cản phá.

Sau khởi đầu bùng nổ, trận đấu chậm hẳn lại và mãi đến phút 25, CSKA mới có được cơ hội đầu tiên khi Keisuke Honda dứt điểm đúng vị trí của Andres Palop, và sau đó đá bồi chệch mục tiêu. Đội rất cần bàn thắng ở trận này CSKA cuối cùng cũng bất ngờ có được điều mình muốn ở phút 70 khi Tomas Necid đi bóng quyết tâm thẳng vào vòng cấm trước khi tung cú sút chéo góc vào góc xa hạ Palop.

Đến lúc này, theo luật bàn thắng trên sân khách, Sevilla trở thành kẻ thất thế và không lãng phí thời gian, chỉ hai phút sau bàn thua, họ đã có bàn gỡ. Navas chọc khe cho Diego Perotti thoát xuống, không phạm sai lầm trong tình huống đối mặt với Akinfeev đưa đội chủ nhà trở lại thế thượng phong. Đó cũng là tình huống cuối của hiệp một, khi hai đội chuẩn bị cho những toan tính ở hiệp hai.

Khá ngạc nhiên khi Sevilla là đội có điều chỉnh trong giờ nghỉ và đó lại là một sự tăng cường cho hàng công khi Frederic Kanoute vào sân thế chỗ Capel chơi mờ nhạt trong 45 phút đầu tiên. Tuyển thủ Mali nhanh chóng thể hiện tầm ảnh hưởng khi châm ngòi cho một đường lên bóng nguy hiểm, song Perotti không thể tung ra pha dứt điểm cuối cùng.

Tuy nhiên, sai lầm của thủ thành Andres Palop đã tước đi tất cả những gì Sevilla tạo ra trước đó. Honda thực hiện qua đá phạt không thực sự nguy hiểm song Palop không thể bắt dính và để bóng đi luôn vào lưới nhà. Lúc đó, đồng hồ chỉ sang phút 55, đồng nghĩa với việc Sevilla cần 2 bàn thắng trong 35 phút còn lại để đi tiếp. Song bàn thua không đáng có đã tước đi gần hết những nhuệ khí của đội bóng La Liga, thể hiện ở pha dứt điểm yếu ớt của Fabiano. Thậm chí nếu Necid xuất sắc hơn, cách biệt đã được nhân đôi cho đội bóng đến từ xứ sở bạch dương.

Tỷ số 1-2 được giữ nguyên đến khi tiếng còi hết trận vang lên. Sevilla bị loại tức tưởi ngay trên sân nhà sau một sai lầm sơ đẳng của Palop. Trong khi đó, CSKA lần đầu tiên đặt chân vào tứ kết Champions League, tiếp tục chuyến phiêu lưu của người Nga.

Bàn thắng

Sevilla: Perotti 40

CSKA: Necid 38, Honda 55

Đội hình xuất phát

Sevilla: Palop; Stankevicius, Dragutinovic, Navarro, Fazio; Navas, Capel, Renato, Zokora, Perotti; Fabiano.

CSKA: Akinfeev; A.Berezutski, V.Berezutski, Ignashevich, Schennikov; Semberas, Honda, Gonzalez, Krasic, Aldonin; Necid.

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Tổ chức
Danh từ
Tên người
Động từ
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang