Như đã từng viết một lần về HSBC, lãi suất cơ bản và thị trường chứng khoán Việt:Tôi chơi chứng khoán (Kỳ 91, 13/01/10) - Câu chuyện lãi suất cơ bản
Lãi suất cơ bản là chuyện của Việt Nam, chuyện của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
HSBC dự báo lãi suất cuối quý 4/2009 của Việt Nam là 12% do áp lực từ phía cán cân thương mại và lạm phát - thì là quan điểm riêng của ngân hàng người ta.
Mình không bình luận gì ở đây. Chỉ nhớ mang máng là HSBC có tiếng dự báo VNI "sai be bét"!
Đến giờ, sau khi VNI nỗ lực vượt qua hỗ trợ 505 và lên được 512 điểm, thì HSBC lại công bố ra nhận định có thể lãi suất cơ bản sẽ tăng lên 1% nữa.
Bây giờ thì tôi phải bình luận ở đây!
Trước hết, về phía động thái của nhà nước và ngân hàng, vẫn chưa có thông tin chính thức về lãi suất cơ bản áp dụng cho tháng 4 và xác suất lớn là sẽ giữ nguyên!
Thứ hai, CPI tăng 0.75 không hề là một con số lớn, điều này được khẳng định qua thống kê nhiều năm nay, lạm phát tháng 3 lúc nào cũng thấp. Và nhà đầu tư cũng đã chuẩn bị tâm lý đón nhận thông tin CPI từ rất lâu rồi. Có thể lạm phát không đạt chỉ tiêu 7% trong năm nay, nhưng cũng không đến mức phải 2 con số!
Thứ ba, khi SSI chốt quyền chia thưởng, giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh giảm tạo cảm giác rẻ hơn và kích cầu vào cổ phiếu này, điều này có thể tạo động lực để thị trường đi lên…
Hôm qua là ngày nhiều NDT đã gom hàng và phiên này, nhiều cổ phiếu với T+3 vẫn chưa về tài khoản. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ là không có quá nhiều lo ngại và sợ hãi ở đây cả.
Hôm nay cũng là cơ hội cho nhiều khối lượng mua lớn được thực hiện với khối lượng trên cả hai sàn đạt hơn 80 triệu CP- không phải là một con số nhỏ. Rõ ràng, những ai bán hôm nay khó mà có cơ hội mua lại được cổ phiếu giá hấp dẫn trong những phiên sắp tới. Đỏ thì Đỏ, niềm tin của tôi với thị trường vẫn chưa bao giờ thay đổi. Hôm nay sẽ có rất nhiều bình luận về báo cáo của HSBC. Tôi tin là vậy. Và tin nữa là VNI sẽ lên!