Tôi đã đẩy một phụ nữ vào tình cảnh người thứ ba

Xem tin gốc 

VnExpress - 28 tháng trước 48 lượt xem

Tôi không còn trẻ để bị cuốn hút bởi tiếng sét ái tình, tôi tự nhận là người đàn ông mẫu mực vì chưa bao giờ có quan hệ trai gái bên ngoài, vậy cái gì đẩy tôi đến với cô ấy? Cô ấy muốn rời xa, nhưng tôi không muốn, nhiều lần cô ấy quyết tâm, nhưng tôi níu kéo.

From: HL

Sent: Thursday, March 11, 2010 6:07 PM

Kính gửi tòa soạn VnExpress.net cùng bạn đọc mục Tâm sự,

Tôi có đọc khá nhiều bài viết về chuyên mục người thứ ba, tôi xin có vài chia sẻ vì tôi cũng là người trong cuộc. Tôi không muốn phê phán, ủng hộ hoặc muốn mọi người nhận xét về những điều tôi viết dưới đây, tôi chỉ muốn nói về tâm sự của chính tôi, khi tôi là người trong cuộc.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, những điều đầu tiên từ tấm bé tôi được học là không được lừa dối, và những nhận thức về tình cảm gia đình in đậm trong tôi từ lúc tôi bước vào tuổi dậy thì. Khi đã là một chàng trai, tôi được khá nhiều bạn gái theo đuổi, tôi học giỏi, khá đẹp trai, đặc biệt tôi luôn phấn đấu không ngừng trong công việc và cuộc sống. Nhưng tôi luôn nghiêm túc trong tình cảm, tôi chưa bao giờ lợi dụng một người con gái nào dù chỉ là một cái ôm hay một cái hôn.

Theo dòng thời gian, tôi yêu và lập gia đình, vợ tôi không xinh, không xấu trình độ không hề thua tôi, chúng tôi yêu nhau và đến với nhau, rồi lần lượt chúng tôi có 2 đứa con rất đáng yêu. Thu nhập của tôi thuộc loại khá so với thị trường bây giờ, tôi có địa vị trong công việc của mình và nhiều người kính trọng.

Và trong suốt thời gian phấn đấu của tôi, trong suốt những năm tôi có gia đình vẫn luôn nhiều cô gái đến với tôi một cách tự nguyện và chân tình, không vụ lợi, không đòi hỏi, nhưng tôi luôn giữ mình và giữ khoảng cách. Tôi muốn bảo vệ gia đình tôi, tôi không hề để những nhu cầu về nhục dục lấn át và hạ gục mình.

Nhưng cũng theo dòng thời gian có lẽ một phần do áp lực chăm sóc con cái, một phần do những lo toan hằng ngày tác động mà sự quan tâm đến nhau của vợ chồng tôi suy giảm, thường xuyên cãi vã nhau. Vợ tôi thường xuyên có những lời nói và hành động không tôn trọng tôi khi cãi vã, cô ấy gần như luôn mất tự chủ khi cáu giận. Sau những lần đó tôi đều nói em không nên làm thế, cô ấy nhận lỗi nhưng sau lại vẫn thế. Quá nhiều lần lặp đi lặp lại và tôi cảm thấy không còn muốn nói chuyện với vợ nữa.

Tôi muốn dạy con, con tôi tôi cũng thương cũng xót đâu thua vợ, nhưng bố quát to hoặc đánh một roi (tôi chỉ đánh vào mông con tôi) mà cô ấy gào lên, buông tất cả những lời xấu xa nhất vào mặt tôi. Trước mặt con tôi, cô ấy nói những lời bóng gió rằng con phải tránh xa “nó” ra…, tôi cảm thấy bị tổn thương vô cùng, thậm chí có những lúc tôi buông xuôi trong việc dạy con cái.

Có những dịp kỷ niệm chung của xã hội, hoặc kỷ niệm riêng của chúng tôi, tôi mua hoa, mua quà tặng vợ, có những lần vợ đón nhận hờ hững, có những lần còn nói rằng tốn tiền vô ích, đừng có mua, làm cho tôi cảm thấy nản vô cùng. Có những lúc chợt hứng, tôi rủ vợ đi chơi, đi xem phim, hoặc đi quán ăn, nhưng vợ tôi luôn hờ hững, hoặc tìm lý do, hoặc thậm chí không nói gì, nhiều lần quá tôi không còn hứng thú đó nữa.

Càng ngày chúng tôi càng cãi nhau nhiều. Tôi không nói rằng tôi không có lỗi, thậm chí phần lớn lỗi thuộc về tôi, nhưng tôi chỉ có mong muốn trước mặt mọi người vợ hãy tôn trọng mình. Tôi chỉ muốn vợ tôi đừng buông những lời mạt thị, những lời mà có lẽ ít người chồng nào chịu được như tôi. Cứ như vậy vô tình tôi bị đẩy hoặc tự đẩy mình xa vợ về tình cảm.

Cho đến một ngày tôi gặp một cô gái, chúng tôi có tình cảm với nhau, chia sẻ với nhau nhiều suy nghĩ. Chúng tôi yêu nhau, nhưng luôn giữ ranh giới, chưa bao giờ tôi đi vượt giới hạn. Chúng tôi chỉ đi bên nhau, ngồi với nhau chia sẻ suy nghĩ, chia sẻ công việc, động viên nhau trong cuộc sống. Cô ấy luôn dằn vặt về sự hiện diện của cô ấy trong cuộc đời tôi. Cô ấy luôn muốn chấm dứt mối quan hệ đó, luôn lo cho gia đình tôi, luôn bảo nếu em là vợ anh, em biết anh có người phụ khác em sẽ đau khổ lắm.

Tôi hiểu, nhưng tôi quá yêu, tôi không thể xa rời cô ấy, tôi cũng không thể bỏ gia đình. Chúng tôi bên nhau không phải vì tình dục, không phải vì tiền bạc, không phải vì cô ấy xinh đẹp mà chúng tôi có được sự cảm thông và chia sẻ với nhau lúc khó khăn nhất, lúc căng thẳng nhất trong công việc và cuộc sống.

Cô ấy đâu có lỗi, lỗi là ở tôi, tôi nhẩy vào giữa cuộc đời cô ấy. Tôi không còn trẻ để bị cuốn hút bởi tiếng sét ái tình, tôi tự nhận là người đàn ông mẫu mực vì chưa bao giờ tôi có quan hệ trai gái bên ngoài, vậy cái gì đẩy tôi đến với cô ấy? Cô ấy muốn rời xa, nhưng tôi không muốn, nhiều lần cô ấy quyết tâm, nhưng tôi níu kéo, tôi cũng không biết cứ thế này chuyện sẽ đi về đâu. Cô ấy là người thứ ba, nhưng người thứ ba đâu phải lúc nào cũng có lỗi.

Tôi cũng không biết chuyện sẽ đi về đâu…

HL

Từ khóa liên quan

Khẩu ngữ & Thành ngữ
Danh từ
Cụm từ
Động từ

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang