Tối cuối năm, chồng 'biếu quà' cô hàng xóm bằng... thuốc tránh thai

Tôi ngã ngửa khi biết rằng chồng tôi vừa mua thuốc tránh thai khẩn cấp ở đây. Anh bảo với cô bán thuốc rằng lo vợ dính bầu nên phải xử lý sớm.

Chẳng có năm nào những ngày giáp Tết mà nhà tôi không có chuyện. Chồng tôi vốn thích rượu lại hay cả nể, ai mời đâu cũng ngồi, ai gọi là không từ chối. Vậy nên cuối năm nào trong khi tôi tất tả lo liệu mọi việc cho kịp năm mới, thì chồng tôi vẫn còn say lướt khướt ở đâu đó. Và cuối năm nào vợ chồng tôi cũng căng thẳng.

Vậy nên năm nay rút kinh nghiệm tôi chuẩn bị Tết từ rất sớm, không để dồn việc đến cuối năm và mong sẽ có những ngày gia đình vui vẻ, trọn vẹn. Tôi đã rất mừng vì năm nay chồng tôi có vẻ cũng rút kinh nghiệm, không sa đà vào các cuộc nhậu nữa.

Ấy thế nhưng niềm vui chưa bao lâu thì nỗi buồn lại ập đến và khiến gia đình tôi sống trong cảnh ly tan trước thềm năm mới.

Tôi ngã ngửa khi biết rằng chồng tôi vừa mua thuốc tránh thai khẩn cấp ở đây. Anh bảo với cô bán thuốc rằng lo vợ dính bầu nên phải xử lý sớm. Ảnh minh họa.

Tôi năm nay 42 tuổi, làm nghề kế toán còn chồng tôi cũng cùng tuổi, là kỹ sư công nghệ thông tin. Chúng tôi đã kết hôn được 12 năm, có hai con gái giỏi giang, ngoan ngoãn.

Thực ra, trong hơn chục năm sống cùng nhau, chúng tôi cũng trải qua rất nhiều sóng gió. Tôi từng 2 lần phải bán vàng đi trả nợ cho mấy trò đỏ đen của chồng và cũng không dưới 5 lần tôi phát hiện chuyện chồng mèo mỡ. Thậm chí, có lần tôi còn phải đi đánh ghen, dằn mặt bồ của chồng mới kéo được chồng về nhà.

Tôi đã từng nhiều lần viết đơn ly hôn nhưng rồi chồng tôi lại cầu xin và quả thực mấy năm gần đây anh không còn vướng mấy chuyện mèo mỡ, đỏ đen đó nữa nên tôi đã yên tâm nghĩ rằng đến lúc chồng tu tỉnh.

Để dễ bề kiểm soát chồng hơn, những năm gần đây tôi luôn xây dựng những nhóm bạn chung để vợ chồng có thể cùng chơi chung. Và vì hàng xóm nhà tôi cũng toàn là vợ chồng tầm tuổi chúng tôi nên tôi đã ra sức xây dựng mối quan hệ và tạo sân chơi chung. Chúng tôi thường xuyên tổ chức những buổi liên hoan, đi hát karaoke tập thể.

Vậy nên các nhà ở khu nhà tôi đều thân thiết nhau và thậm chí coi nhau như anh em, không phải ý tứ, giữ kẽ gì nhiều. Ngày tôi vắng nhà, tôi thậm chí còn nhờ hàng xóm sang nâu cơm, đón con hộ. Còn chồng tôi cũng trở thành thợ sửa máy tính cho cả khu. Đặc biệt, ở cách nhà tôi một nhà, cô hàng xóm góa bụa có hoàn cảnh khó khăn nên rất hay nhờ chồng tôi giúp việc này việc khác. Nhưng tôi tuyệt nhiên chẳng bao giờ nghi ngờ hay lo ngại gì thậm chí cả khi thấy chồng ở bên nhà cô hàng xóm góa chồng đến nửa đêm để sửa máy tính.

Vậy nên tối hôm kia khi nghe chồng nói rằng có ít bánh kẹo cơ quan biếu tết nhưng nhà tôi dùng không hết, anh mang sang nhà người này người kia bên hàng xóm, tôi đã thuận tình ngay mà không hỏi gì thêm. Anh sang nhà hàng xóm từ lúc nào tôi cũng không để ý.

Làm xong việc nhà, tôi đi thẳng xuống quầy thuốc ở phía đường đối diện đinh mua vài hộp siro ho, vừa nhìn thấy tôi cô bán thuốc đã cười hóm hỉnh và lấp lửng bảo: Anh xã chị vừa mua thuốc đây xong, hôm nay các bác 'sự cố' sớm thế.

Chuyện trò một hồi tôi như ngã ngửa khi biết rằng chồng tôi vừa mua thuốc tránh thai khẩn cấp ở đây. Anh bảo với cô bán thuốc rằng lo vợ dính bầu nên phải xử lý sớm. Nghe chuyện mà tôi choáng váng vì tôi có bao giờ phải dùng đến thứ đó vì tôi đặt vòng tránh thai đã lâu và xưa nay chúng tôi vẫn quan hệ bình thường, đâu có cần gì.

Linh tính mách bảo có điều gì đó chẳng lành, tôi đi thẳng về nhà, và không thấy chồng, tôi sang thẳng nhà hàng xóm tìm chồng. Đúng như tôi dự đoán, anh đang ở bên nhà cô góa chồng. Dù lúc tôi sang cửa nhà hàng xóm vẫn mở, hai người đang ngồi ở bàn uống nước nhưng khi tôi buông vài lời bóng gió xa xôi thì cả chồng tôi và cô hàng xóm đều có vẻ bối rối.

Tối đó, tôi quyết buông bài ngửa với chồng với chứng cứ là viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Chồng tôi sau một hồi lảng tránh, biết không thể giấu chuyện nên đã thú nhận việc có qua lại với hàng xóm.

Anh quỳ dưới chân tôi nửa tiếng cầu xin tha thứ và hứa chấm dứt mọi chuyện. Tôi không làm lớn chuyện nhưng chỉ đề nghị chồng tết này mỗi người ở một nhà (nhà chồng tôi cách nhà tôi không xa) để tôi suy ngẫm mọi chuyện và giữ cho không khí đầu năm mới yên bình.

Chồng tôi đã sang bên nhà nội ở, giờ nhà chỉ có 3 mẹ con, tôi hoàn toàn được yên tĩnh nhưng sao thấy lòng rối bời. Ra đi hay tiếp tục sống cùng người đàn ông mà có lẽ đến chết vẫn không bỏ được tật mèo mỡ này?

....anh@gmail.com

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/toi-cuoi-nam-chong-bieu-qua-co-hang-xom-bang-thuoc-tranh-thai-a226940.html