From: Minh Hoang
Sent: Wednesday, July 15, 2009 3:14 PM
Chào Thu,
Tôi rất thông cảm với chị Thu vì chắc Thu mới về làm dâu nên chưa quen lối sống nhà chồng. Điều này cũng bình thường thôi. Tôi năm nay đã 30 tuổi và cũng đã phải làm dâu được hơn 4 năm rồi. Nói thật là lúc mới về làm dâu tôi cũng bực mình vì phải "nhập gia tùy tục".
Mẹ chồng tôi thì khó tính và sạch sẽ hơn cả bác sĩ. Tuy tôi cũng vẫn cố gắng lau dọn nhà cửa vào cuối tuần nhưng trong lòng thì không hề vui chút nào. Không phải vì tôi là người không thích sạch sẽ nhưng tôi thích dọn nhà những lúc tôi thích và dọn theo cách của tôi chứ không muốn ai chỉ đạo mình. Mà mẹ chồng tôi lại rất thích chỉ đạo (thế mới khổ chứ).
Còn về chuyện ăn uống, nói ra có thể mọi người không tin chứ nhà tôi có khi một tháng mới được ăn món xào hoặc rán vì mẹ chồng và chồng tôi bị mỡ máu. Tôi cũng phải cố thôi vì tôi không muốn ở chung mà lại ăn riêng.
Chính vì sự không vừa lòng với cách sinh hoạt của nhà chồng mà tôi không được vui vẻ. Tôi ít khi cười nói. Tôi biết như thế là không nên nhưng tính tôi nếu không thích cái gì thì có thể không nói ra nhưng cũng không thể giả vờ là thích được. Buổi sáng, tôi tập dậy bằng mọi người trong nhà và ăn món gì mẹ chồng làm.
Tôi thấy im lặng không phải là lựa chọn tốt nhất nhưng ít nhất cũng tốt hơn cãi vã, quát tháo nhau, đặc biệt là ở nhà chồng, nếu không kiềm chế thì rất dễ nảy sinh mâu thuẫn và dẫn đến những hậu quả khôn lường. Tôi chọn cách chịu đựng và cố gắng tiết kiệm tiền để xây nhà ra ở riêng. Nếu chị không thể ra ở riêng thì chẳng có cách nào khác là phải hy sinh tự do cá nhân thôi
Khi đọc ý kiến của các đấng mày râu về bài của chị Thu, tôi thấy các anh đều phản đối cách nghĩ của chị Thu, bởi vì các anh không phải đi ở nhà người khác nên không phải làm quen với cách sống của nhà khác. Tôi cũng đang làm dâu và thực sự là rất sốc khi phải tuân theo lối sống nhà chồng.
Chị Thu ở đây không phải chỉ bức xúc vì chuyện dọn nhà mà có thể do nhiều thứ khác như ăn uống, sinh hoạt ở nhà chồng khác xa so với ở nhà mẹ đẻ. Theo tôi, nếu chồng chị Thu biết khuyên giải, khích lệ vợ, nói những câu chuyện hài hước thì chị Thu cũng sẽ thay đổi thói quen thôi. Nhưng có điều phải cho chị ấy thời gian. Hoặc nếu chị Thu không thích dọn nhà vào buổi sáng thì dọn buổi chiều cũng được.
Còn về chuyện ăn uống thì chiều đi làm về chị Thu có thể tự mua thêm những món mình thích ăn và tự làm để mọi người cùng thưởng thức. Nếu chồng không thể thuyết phục được vợ thì vợ chồng chị Thu có thể thuê người giúp việc có sao đâu (nếu có điều kiện về kinh tế).
Chúc chị chóng hòa nhập vào cuộc sống nhà chồng.