Người gửi: June Email: kike_june...@yahoo.com Chuyện yêu và chia tay là điều tất nhiên trong những mối quan hệ tình cảm của chúng ta. Nhưng chẳng nhẽ không yêu nữa là phải coi như chưa từng quen nhau, chưa từng biết nhau, ra đường có gặp thì chào một hai câu xã giao rồi nhanh chóng quay mặt đi hay sao? Tôi không cho là thế. Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn, hơn nữa lại làm bạn rất tốt nếu như hai người có ứng xử khéo khi rời xa nhau.
Thực ra, nếu như chia tay vì một trong hai người làm việc gì đó không thể tha thứ được, khiến người kia vô cùng đau khổ thì chuyện trở thành bạn bè có vẻ không khả thi lắm. Bởi quên đi niềm vui thì dễ chứ quên đi buồn đau là cả một công việc khó khăn. Nhưng nếu chỉ đơn giản là vì không còn yêu và cuộc chia tay diễn ra nhẹ nhàng "hòa bình" thì rất dễ để trở thành bạn bè tốt của nhau. Như tôi đã yêu Ly từ cuối năm lớp 9, đến hết năm 10 thì nhận ra rằng chuyện tình cảm đó thật trẻ con, chỉ là những xúc cảm trong sáng của tuổi mới lớn mà thôi. Tôi đã nói chuyện một cách chân thành với Ly về điều này, cô ấy cũng hết sức thông cảm và chia sẻ rằng cô ấy cũng cảm thấy giữa chúng tôi chỉ là một cơn say nắng chứ không phải tình yêu. Chúng tôi rời xa nhau, và dành một tháng không gặp nhau để lấy lại cân bằng sau đó thì làm bạn như bình thường. Rồi tôi yêu Thúy, Ly chính là người đi "tìm kiếm thông tin đối tượng" giúp tôi. Bây giờ, hai cô gái ấy là bạn thân, vẫn thường cùng ngồi "nói xấu" tôi một cách vô cùng vui vẻ.
Tôi đã có cả một tình yêu và một tình bạn đẹp. Quan trọng nhất là phải ứng xử khéo và làm cho Thủy hiểu và tin tưởng bạn, có vậy thôi. Chúc bạn thành công nhé, bởi vì không nên bỏ qua một người bạn tốt như Trang!