Sau Tết chắc chắn sẽ có nhiều kịch bản hay để nhà đầu tư chúng ta chứng kiến, và tôi cứ băn khoăn NĐT nhỏ lẻ chúng ta mắc vào cái Bẫy Nghỉ lễ rồi thoát hàng, vô hình chung, các con Cá mập thấy vậy mà xơi giá rẻ.
Nhiều người đã chán nản và chịu bán giá rẻ, thì thị trường đột ngột tăng lên, (chắc chắn không phải vì DJ lên 10000 điểm trở lại và chứng khoán toàn cầu điểm xanh mà thị trường tăng! ). Đa số cổ phiếu tăng nhưng với mức độ không mạnh và biến động trong biên độ hẹp.
Tôi nhớ lời của bác dangquangn khi nhắc nhở mọi người cần quyết đoán, cần linh hoạt trong điều kiện thị trường, nhưng đôi khi may mắn sẽ thuộc về những người kiên nhẫn chờ thời cơ (hoặc mắc giá cao không nỡ thoát vị thế!).
Vàng dầu lại tăng, hiện vẫn còn quá sớm để nhận định thị trường đã đi vào quỹ đạo ổn định sau một phiên tăng như thế này, báo cáo mới của HSBC nhắc nhở mọi người nhớ rằng CPI tháng 1 đã tăng 7.6% so với cùng ký và viễn cảnh NHNN phải ứng phó bằng công cụ lãi suất cơ bản là không xa nữa.
Tôi đếm, 2 phiên nữa để khép lại Kỷ Sửu và chào Canh Dần!!! Vẫn mơ về mốc 500 mà thôi!