Án mạng kinh hoàng đã xảy ra vào ngày cuối năm. Khoảng 9 giờ sáng 31/12, Công an phường Phúc Xá nhận được tin báo tại số nhà 7 ngõ 72 Phúc Xá xảy ra vụ xô xát giữa vợ chồng chị Lê Thị Dậu (SN 1957) và Trần Văn Chiến (1955).
Ngay lập tức các cán bộ Công an phường đã có mặt nhưng cửa bị khóa trái, bên trong phát ra những tiếng động mạnh. Mặc dù yêu cầu nhiều lần nhưng Chiến nhất quyết không mở cửa, nên lực lượng công an phá cửa xông vào.
Bên trong nhà, chị Dậu nằm bất động dưới đất với vết thương ở phần đầu, Chiến đang ngồi ở góc nhà lấy sống dao đập vào đầu mình, lực lượng công an đã lao vào giằng dao, khống chế và đưa Chiến đến Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên sau đó Chiến được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức.
Theo điều tra ban đầu, sáng 31/12, Chiến về nhà trong tình trạng có hơi men trong người. Thấy vậy, chị Dậu đã lời qua tiếng lại với chồng. Chiến giở thói côn đồ, vớ cây xà beng đập vào vùng gáy khiến chị Dậu tử vong.
Về phần Chiến, sau khi đánh gục vợ, đã lấy sống dao đập vào đầu, dùng vật sắc, nhọn tự cứa cổ (gần đến cuống họng) và đâm vào ngực (sát tim). Tuy nhiên, việc không thành do được các chiến sĩ công an ngăn chặn kịp thời.
Được biết, Chiến là đối tượng đã được Công an phường Phúc Xá đưa vào dạng quản lý, giáo dục. Trước đó, Chiến từng bị lập hồ sơ xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Chiến bị tuyên án 20 năm tù về tội giết người.
Một bị cáo khác cũng đã bị đưa ra xét xử sáng nay là Nguyễn Công Thân cũng về tội danh “giết người” theo điều 93. Thân cũng đã phạm tội trong cơn say mất trí. Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 11/10, Nguyễn Công Thân (SN 1976, ở xóm Chùa Đồng, đội 11, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức) đi uống bia tại quán nhà anh Kiên cùng xóm về. Khi Thân về đến nhà anh trai là Nguyễn Công Toàn (ở liền kề nhà Thân) thì nghe thấy tiếng mẹ đẻ là bà Mầu Thị Loan đang bảo cháu Nguyễn Công Tấn (con trai anh Toàn) đi học bài.
một công an xã đã thiệt mạng vì cơn say mất trí của Nguyễn Công Thân
Thấy vậy, Thân vào nhà anh Toàn và đi lên gác xép (nơi cháu Tấn ngồi học bài) với mục đích xem Tấn có học bài không. Thân gọi cửa thì cháu Tấn không mở, nên Thân đã dùng chân phải đạp vào cửa kính và bị chảy máu chân. Thấy vậy, bà Loan can ngăn không cho Thân vào phòng gác xép.
Ngay sau đó, bà Loan đến báo sự việc tại CA xã Dương Liễu và đề nghị giải quyết. Nhận tin báo, 5 đồng chí công an xã Dương Liễu, trong đó có anh Phạm Nhâm (SN 1972) là công an viên đã đến nhà anh Toàn xem xét sự việc. Trong lúc lực lượng công an đang làm việc, Thân ở nhà nghe tiếng ồn ào bên nhà anh Toàn, liền cầm con dao nhọn đứng ở ngoài cổng chửi vào, gây mất trật tự khu dân cư.
Thấy vậy, anh Phạm Nhâm (lúc này đang đứng ở sân) đã ra ngoài can ngăn, thuyết phục Thân không chửi bới mà cộng tác với lực lượng công an để giải quyết sự việc. Thân đã dùng tay phải cầm dao đâm thẳng vào ngực anh Nhâm. Bị tấn công bất ngờ, anh Nhâm ôm ngực đi vào trong nhà và được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hoài Đức, nhưng anh Nhâm đã chết tại bệnh viện.
HĐXX đã tuyên Thân bị án chung thân.
Trong thời gian gần đây, những vụ án đâm chém giết người, chỉ vì những cơn say vô thức thực sự đã là mối quan tâm của các nhà xã hội học, tâm lý và giáo dục học. Có ý kiến cho rằng, mầm mống của tội ác nằm ở sự đói nghèo, sự thiếu học, sự thiếu giáo dục hoặc giáo dục lệch lạc. Ngay như ở cả hai vụ mà tòa ANDTP Hà Nội đã xét xử sáng nay, trước giờ nghị án, bị cáo đều tỏ ra rất ăn năn hối cải và chỉ nói được một câu rằng không hiểu vì sao lúc đó lại hành động như vậy.
Cả hai phiên tòa đều có kết cục giống nhau. Người phải chịu án tù về hành vi của mình đã đành nhưng còn đó cả nước mắt đau đớn của gia đình người bị hại. Nước mắt buồn thương của những đứa trẻ ngây thơ sẽ phải xa cha.
Nguyên nhân sâu xa gây ra những giọt nước mắt trên chính là rượu...
Kim Lung
