Nguyễn Ánh 9 với bữa tiệc âm nhạc đầy nước mắt
Vào tối ngày 29/12 tại Hà Nội, những người yêu thích các tác phẩm cũng như tiếng dương cầm Nguyễn Ánh 9 đã có một đêm nhạc đầy cảm xúc cùng ông trong “Nguyễn Ánh 9: Nửa thế kỉ âm nhạc”
Tại đêm nhạc, người nhạc sĩ của những bản tình ca nổi tiếng và những ngón dương cầm tuyệt vời đã không ít lần phải quay đi lau nước mắt vì xúc động. Bởi vì đêm nhạc chính là món quà của con trai ông – nhạc sĩ Nguyễn Quang dành tặng cho cha mình nhân dịp sinh nhật lần thứ 72. Không những thế, đây còn là đêm nhạc đánh dấu chặng đường 50 năm hoạt động âm nhạc của người nhạc sĩ tài hoa.

Đã có rất nhiều người rơi nước mắt trong đêm nhạc của Nguyễn Ánh 9. (Ảnh: Angellittlefire)
Đêm nhạc có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSƯT Đức Long, Mỹ Linh, Thùy Dung, Tấn Minh, Bông Mai (Hà Nội); Ánh Hà, Hoàng Nhật Minh (Đà Nẵng) và ca sĩ nổi danh một thời Hồng Hạnh đến từ TP HCM (con của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết). Ngoài ra, trong đêm nhạc của mình, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cũng đã trực tiếp lên sân khấu để đệm đàn cho các tiết mục tham gia.
Là một người không được đào tạo qua trường lớp về nhạc (mà sau này cả nhạc sĩ Nguyễn Quang – con trai của ông cũng vậy), nhưng Nguyễn Ánh 9 đã tự mầy mò và sử dụng cây đàn piano một cách tuyệt đối nhuần nhuyễn với đầy đủ các kĩ thuật cổ điển chuẩn mực, để chạm sâu vào trái tim của những người đang lắng nghe âm nhạc của ông.
Tại bữa tiệc âm nhạc, những bài hát xưa, những cảm xúc cũ trong “Cô đơn”, “Lối về”, “Buồn ơi chào mi”, “Ai đưa em về”... được trình bầy lại bởi những giọng ca nghệ thuật đã khiến cho hơn một trăm khán giả có mặt tại đêm nhạc không ít lần phải rơi nước mắt.
Riêng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, dù đã ở tuổi 72, thế nhưng dường như ở độ tuổi này, những ngón đàn của ông lại càng trở nên nhuần nhuyễn và đẹp hơn.
Sau đêm nhạc, có người nói rằng, nước mắt, âm nhạc và tình yêu đã phủ kín liveshow của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Nhận xét này, kể cũng đúng.
Khi Nguyễn Ánh 9 chơi độc tấu bản nhạc cuối cùng trong đêm nhạc của ông, “Cô đơn” và “Ai đưa em về”, nhiều người trong khán phòng đã phải quay đi, giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Bởi những âm thanh từ tiếng đàn dương cầm đầy cảm xúc đã dẫn dắt họ, gợi lại trong họ về những miền cảm xúc đã đi qua, hay về một mối tình còn dang dở…
Không gian âm nhạc số 9 và “Tiếng chuông ngân”
Trong Không gian âm nhạc số 9, thay vì đón Giáng sinh trong tiết trời se lạnh và náo nhiệt của Thủ đô, đêm nhạc Tiếng chuông ngân tại (khán phòng Ngụy Như Kon Tum, số 19 Lê Thánh Tông) đã đưa khán giả đến với những bản nhạc lãng mạn của Bùi Công Duy, giọng ca nồng nàn của Nguyên Thảo và lối hát mộc mạc của Trần Hòa.
Dù đã định cư tại Canada, Hòa Trần lại không có nhiều điều kiện xuất hiện trên các sân khấu biểu diễn chính thức, tuy nhiên anh cũng có một lượng khán thính giả không nhỏ.
Tại đêm nhạc Tiếng chuông ngân, bằng lối hát mộc mạc, cộng với phong thái đĩnh đạc, Hòa Trần đã dễ dàng chinh phục được khán giả và khẳng định bản lĩnh âm nhạc của mình trên sân khấu với Bonjour Viet Nam, Ta đã yêu trong mùa gió, Cảm ơn một đóa xuân ngời, Độc thoại.

Không gian âm nhạc số 9 với Tiếng chuông ngân.
Sau đó là màn kết hợp khá ăn ý của anh và nữ ca sĩ Nguyên Thảo với ca khúc Tiếng chuông ngân và Đêm xanh. Màn kết hợp này cũng đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của những khán giả có mặt tại khán phòng.
Một điểm bất ngờ nữa trong đêm nhạc Tiếng chuông ngân chính là sự xuất hiện của tay Violon tài năng Bùi Công Duy. Đây được coi là điểm nhấn của đêm nhạc. Bùi Công Duy – tay vĩ cầm tài năng và hào hoa, sẽ đảm nhiệm vai trò một solist của “Không gian âm nhạc số 9” với những giai điệu Giáng sinh bất hủ, hứa hẹn sẽ đem lại một món quà tuyệt vời mà êkip chương trình dành tặng khán giả.
Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều khán giả có mặt tại khán phòng thì tại đêm diễn, Bùi Công Duy dường như chỉ làm tròn vai của mình mà không gây được nhiều ấn tượng với khán giả có mặt tại khán phòng.
Elvis Phương với liveshow “khủng” tại quê nhà
Sau 50 theo nghiệp cầm ca, và 65 năm cho một chặng đường dài với những nốt thăng trầm trong cuộc sống. Elvis Phương đã quyết định chọn “Dòng đời” làm tên chủ đề cho liveshow kỷ niệm 50 năm ca hát của mình được tổ chức tại trung tâm hội nghị White Palace, TP HCM.

Elvis Phương cũng có một liveshow kỷ niệm 50 năm ca hát được tổ chức tại quê nhà
Có thể nói, 50 năm đối với cuộc đời của một con người là khoảng thời gian không hề ngắn. 50 năm với tuổi nghề, đặc biệt là với nghiệp cầm ca thì lại càng đáng quý hơn. Đối với Elvis Phương, dường như sự già nua về tuổi tác không ảnh hưởng nhiều đến giọng hát khỏe khoắn đầy nội lực và một đam mê, một nhiệt huyết cháy bỏng với nghệ thuật của anh.
Mặc dù live show đã diễn ra của Elvis Phương tại trung tâm hội nghị White Palace, TP HCM đã khiến nhiều khán giả thất vọng về độ hoành tráng của sân khấu, dàn âm thanh, cũng như thiếu vắng những chiêu trò gây sốc như nhiều liveshow của các ca sĩ đương đại khác đã diễn ra trong cùng thời gian này. Nhưng cuối cùng, Elvis Phương cũng khiến khán giả hài lòng và thán phục bởi một giọng hát “khỏe đến khó tin” của một ca sĩ đã ở độ tuổi 65.
Chính vì vậy mà, cho đến khi liveshow kết thúc, dù rất muộn, nhưng vẫn còn rất nhiều những khán giả nán lại cùng anh.
Bão rock tràn ngập TP HCM
Vào tối 23/12, cơn bão rock đã ập đến sân vận động Quân khu 7, TP HCM khiến hơn 20.000 khán giả trẻ đổ dồn về đây để thưởng thức chương trình Rock Storm 2011 – Bão cảm xúc, dành riêng cho các “tín đồ” cuồng nhiệt của nhạc rock trong nước.

Cơn bão rock đã đổ bộ vào TP HCM (Ảnh : Rock storm)
Được biết, đây là chương trình cuối cùng trong “cơn bão” rock đổ bộ đến 3 miền Bắc – Trung – Nam. Cho nên, trong suốt gần 3 giờ đồng hồ, các “tín đồ” của rock đã “cháy”hết mình từ phần trình diễn của các nhóm nhạc trẻ như Quái Vật Tí Hon, I-Tễu…, cho đến những nhóm nhạc “lành nghề” như Black Infinity, Ngũ cung…
Vũ Lụa