Tỏ tình nơi công cộng: Sự chơi ngông đáng phê phán

Xem tin gốc 

QĐND - 28 tháng trước 274 lượt xem

To tinh noi cong cong: Su choi ngong dang phe phan

Mấy năm gần đây giới trẻ rộ lên một cách tỏ tình mới: Nào là thắp một trăm, cũng có khi là một nghìn cây nến hình trái tim giữa sân trường, tên hai người được ghép bằng hoa hồng để cho cả kí túc xá được biết; Nào là tỏ tình bằng cách thắp nến giữa bãi cát nổi sông Hồng, viết tên hai người và “danh ngôn” tình yêu lên cát, làm thiên hạ hiếu kì ùn tắc cả cầu Long Biên…

Ngày 18-3 vừa qua, lại ở vườn hoa Cầu Giấy, Hà Nội (trước đây đã có một vụ), có một đôi sinh viên năm thứ nhất tỏ tình gây… sốc! Chàng cắm 1.000 cây nến giữa công viên, hoa hồng ghép tên 2 người, có cả bánh ga-tô nữa. Sau khi cô bạn gái được bịt mắt chở đến, bỏ khăn bịt mắt, cô xúc động trước ngàn lời yêu thương (bằng nến) và thưởng luôn cho chàng một nụ hôn mê dại. Đó là kết quả của nửa năm học cùng lớp, chàng thổ lộ đã bị hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu!

Cách đây 3 năm, chuyện tỏ tình giữa sân kí túc của một chàng sinh viên được người ta khen là chính, bởi nó có vẻ lãng mạn, táo bạo, ít nhiều đó là “một sự tiên phong”. Dư âm “khen” hình như lấn át cả những câu hỏi ngược lại trong giới trẻ, và phụ huynh cũng chỉ tặc lưỡi, bao hàm cả mấy phần trăm thán phục.

Nhưng dồn dập những vụ tỏ tình nơi công cộng với những chiêu na ná nhau gần đây đã khiến dư luận xì xèo. Thôi thì tuổi trẻ mạnh mẽ, lãng mạn và dũng cảm là đương nhiên, nhưng chuyện riêng tư, lời yêu thiêng liêng nhất lại mang ra chỗ đông người để phô bày, có khi còn gây mất vệ sinh môi trường thì có nên không?

Một trong những “nguyên tắc của trái tim” là riêng tư, là thầm kín, là bất khả xâm phạm, là điều thú vị thiêng liêng của 2 người. Dù cho tuổi trẻ thời @ có hiện đại đến đâu thì tình yêu vẫn là tình cảm thuộc tính người với những rung động nguyên thủy. Nếu tình yêu bị “cải tiến” thì đó chỉ là một sự biến dạng, méo mó. Tình yêu trái với quan niệm chung nhất của cộng đồng mình đang sống là một sự dị thường, dị dạng...

Thời nguyên thủy, tình yêu có một số cách đánh dấu mang tính cơ học. Nghe nói thời La Mã cổ đại, các chiến binh ra sa trường cũng nâng tầm đánh dấu lên bằng cái “Thắt lưng trinh tiết”. Các đám cưới thời nay có một nghi lễ đẹp là trao nhẫn cưới, người được trao nhẫn luôn đeo nhẫn vào đúng “ngón nhẫn”, cũng là một cách ghi tạc tình yêu. Nhưng đó là đám cưới thật, chứ không phải chỉ là mấy lời trăng gió. Ngộ nhỡ mai này không hợp duyên hợp cảnh, không biết các bạn tỏ tình nơi công cộng kia có tuyên bố chia tay? Và nếu có chia tay, bạn gái kia có hy vọng tìm được mối tình nào trong lớp? Làm chi mới chỉ tỏ tình đã làm nghi lễ (tất nhiên là thiếu chính quyền) một cách chủ quan để tự nhốt mình vào một cái lồng dư luận?!

Có một sự trùng lặp là tất cả những vụ tỏ tình rầm rộ chỗ đông người đều là của sinh viên, của những người đang đi học, 90 % là sống nhờ mồ hôi người khác. Một câu hỏi thường đặt ra là “các bạn ấy lấy đâu ra tiền”, cho dù bố mẹ các bạn có thể kiếm nhiều tiền, thì một sự hoang phí trong lúc nhiều bạn xung quanh mình còn phải tính toán từng từng đồng trong chi tiêu sinh hoạt hành động tỏ tình nói trên chỉ là một sự chơi ngông đáng phê phán.

Xuân Bằng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang