Tổ quốc gọi, có chúng con!

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - Quốc phòng - 4 tháng trước 46 lượt xem

Giữa muôn trùng sóng gió, biển động dữ dội, các chiến sĩ nhà giàn DK01 vẫn vững vàng tay súng bảo vệ chủ quyền biển của Tổ quốc.

(Đất Việt) Kỳ 2: Tổ quốc gọi, có chúng con!

>> Tặng quà qua dây, chúc tết qua… bộ đàm

Biết rằng vất vả, gian lao, nhất là khi đất trời vào Xuân mới, nhưng đó là sứ mệnh thiêng liêng, là niềm vui của người lính biển.

Thiếu úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Tuấn, nhân viên thông tin ở nhà giàn DK1/9 chia sẻ: “Ngày Tết ai chẳng nhớ đất liền, vợ con. 3 năm nay, em đều đón tết ở nhà giàn. Vợ em mới sinh con gái 5 tháng”.

Sức mạnh từ nỗi nhớ

Nhưng không giấu nổi nét tếu táo của người lính biển, Tuấn cười vui: “Đi biển dài ngày, vợ đành nhờ “hàng xóm” trông hộ thôi”. Còn Trung úy Bùi Văn Khuynh, Phó chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/15 tâm sự: “Tự hào lắm, vì đây là lần đầu tiên tôi đón tết giữa đại dương bao la. Ngày tết ai chẳng nhớ nhà, nhớ bố mẹ ở quê, nhưng tôi muốn thử sức trẻ của mình. Ở nơi xa xôi này, sẽ có nhiều thiếu thốn, nhưng tôi lấy nhiệm vụ làm niềm vui. Được đứng gác giữa biển, với tôi cũng là một niềm kiêu hãnh. Đi để thử sức, có thể sẽ gian khổ khó khăn, nhưng đấy là vinh quang”.

Cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/10 gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hôm chia tay trên cầu cảng Hải đội 812, chàng sĩ quan trẻ mới - Trung úy Nguyễn Đình Dũng cứ xốn xang vì lần đầu tiên đi biển. Nhận bó hoa từ người bạn gái mới quen, Dũng xúc động: “Đây là lần đầu em đi biển. Phấn khởi và tự hào là cảm giác khi đặt chân xuống tàu. Ở trường Sĩ quan Lục quân I, em chỉ biết nhà giàn qua sách báo. Em rất khâm phục các anh đi trước. Chính sự hi sinh và chịu đựng gian khổ của các anh là niềm tin để em vững vàng hơn. Lần đầu đón Tết trên biển, cũng nhớ nhà chứ, nhưng đâu phải ai cũng được đón Tết giữa đại dương”.

Những ngày cận tết, biển mịt mù bởi gió mùa đông bắc và sóng lớn. Mạng điện thoại Viettel liên tục đứt sóng. Thiếu tá Nguyễn Văn Đoàn, chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/10, chia sẻ: “Đã nhiều năm tôi đón tết ở nhà giàn. Ngày thường đã rất nhớ vợ con, khi xuân về tết đến nỗi nhớ ấy càng cồn cào. Nhưng tất cả vì nhiệm vụ được giao phó. Bảo vệ chủ quyền Tổ quốc để nhân dân đón tết trong yên ấm cũng là điều hạnh phúc. Tết ở biển cũng có đầy đủ bánh chưng, rượu, thịt, nên cũng như ở đất liền”.

Mùa Tết, mùa ra khơi

Khi Tết đến Xuân về, ấy là lúc cán bộ chiến sĩ tàu HQ-624, HQ-608 của Hải đội 812 Vùng 2 Hải quân lại lên đường ra khơi, vật lộn với sóng to gió lớn, trực tuần tiễu ở các nhà giàn DK01 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Những ngày cuối cùng của năm cũ, quân cảng Hải đội 812 Vùng 2 Hải quân dường như vắng vẻ hơn. Hỏi Thiếu tá Đỗ Hồng Duyên, chính trị viên, mới biết: tất cả tàu của Hải đội đang làm nhiệm vụ ở xa. Hải đội có 4 tàu là HQ-808, HQ- 609, HQ- 621, HQ-624 thì 2 tàu làm nhiệm vụ trực các Nhà giàn DK1, 2 tàu chở đoàn chúc tết và quà xuân cho các nhà giàn, trạm radar Côn Đảo. Đến hẹn lại lên, cuối năm, Hải đội luôn bận rộn.

Do yêu cầu nhiệm vụ khẩn trương, có tàu vừa đi khảo sát về 6 ngày sau lại đi biển ngay. Vất vả đã đành, nhưng đó cũng là điều vinh dự của cán bộ chiến sĩ Hải đội được cấp trên tin tưởng giao phó.

Vững vàng tay súng trong những ngày đón Tết trên biển.

Đại úy chuyên nghiệp Trần Khắc phấn khởi: “Tàu vừa đi khảo sát về, em chưa kịp về thăm vợ con. Tuần này tàu em trực chiến. Thôi để chở đoàn chúc tết về rồi thăm vợ con luôn thể. Nhiệm vụ đơn vị giao phó hoàn thành trước đã, việc gia đình, vợ con tính sau”.

Theo Thiếu tá Đỗ Hồng Duyên, nhiệm vụ của Hải đội là vận tải, trực tuần tiễu trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Đảng ủy Hải đội luôn xác định đó là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của năm. Hoạt động trong điều kiện sóng to, gió lớn, nhưng cán bộ chiến sĩ luôn yên tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, kể cả đi biển dài ngày anh em cũng luôn vui vẻ. “Là lính hải quân, chúng tôi luôn xác định chấp nhận gian khổ và sẵn sàng hi sinh, làm bất cứ nhiệm vụ gì khi đơn vị giao phó, đi bất cứ đâu khi Tổ quốc cần”, Thiếu tá Duyên nói.

Chắc tay súng

Với tinh thần đón Tết “vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao”, Trung tá Đinh Công Trung, chính trị viên nhà giàn Phúc Nguyên cho biết: “Những ngày giáp Tết, lợi dụng lúc các chiến sĩ đón Tết vui xuân, tàu nước ngoài tăng cường hoạt động. Để bảo đảm phát hiện và xử lý tốt các tình huống xảy ra, ban ngày chúng tôi tăng cường công tác trực canh quan sát bằng mắt thường.

Về đêm, quan sát qua radar. Không bỏ sót, lọt các mục tiêu, tàu lạ nào. Ngoài nhiệm vụ trực canh sẵn sàng chiến đấu, anh em cũng tổ chức đón Tết, phối hợp tốt với các tàu trực tuần tiễu để cấp nước ngọt, thực phẩm, thuốc men cho ngư dân đánh cá cạnh nhà giàn những ngày Tết. Vui gì thì vui, nhưng nhiệm vụ bảo vệ biển bình yên, bảo vệ nhà giàn vững chắc là không thể tách rời”.

Tàu HQ-624 tiếp cận nhà giàn DK1/19.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong những ngày Tết, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã quán triệt sâu sắc mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu của Tư lệnh Hải quân. 100% cán bộ chiến sĩ các đơn vị nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Mỗi đơn vị trực thuộc Vùng, có một kíp trực chiến đấu, sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Đối với các nhà giàn DK1, tàu trực trên biển tăng cường trực canh quan sát phát hiện mục tiêu từ xa, nắm chắc đối sách trên biển, xử lý mọi tình huống. Các tàu trực kịp thời cấp cứu, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ ngư dân.

Đại tá Trương Công Thế, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng cho biết: “Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng xác định dù còn nhiều khó khăn, nhưng quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của cán bộ chiến sĩ, bảo đảm mọi quân nhân đều có Tết, nhất là cán bộ chiến sĩ ở DK1, Côn Đảo, các tàu trực tuần tiễu trên biển. Cho đến nay, 100% cán bộ chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng yên tâm tư tưởng, với tinh thần đón Tết an toàn tiết kiệm, vui xuân mới không quên nhiệm vụ, sẵn sàng chiếu đấu cao”.

Trần Mạnh Tuấn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang