Tò he, kẹo kéo kiếm “bạc triệu” ngày Tết

Vào mùng 3,4 Tết, thời tiết vô cùng thuận lợi nên rất đông gia đình đi lễ chùa và đưa con em mình đến công viên vãn cảnh. Tại đền Voi Phục và công viên Thủ Lệ những người nặn tò he, bán kẹo kéo có thể kiếm “bạc triệu” mỗi ngày.

Tò he thu hút khách lớn tuổi

Sinh ra ở làng nghề truyền thống nặn tò he (Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội), anh Kế đã được gia đình nhà vợ dạy cách làm món đồ chơi này để mưu sinh. Với sự khéo léo, hóm hỉnh anh Kế không chỉ nặn những con tò he đủ màu sắc, hình dáng mà còn rất được lòng các bạn nhỏ.

Những mẹt nặn tò hè rất thu hút các em nhỏ

Đồ nghề của anh rất đơn giản chỉ với một hộp xốp để cắm tò he, túi bột nặn, vài thanh que tre và một chiếc ghế nhựa xanh đã bạc màu. Vốn liếng cho nghề này chẳng đáng là bao mà toàn tự nhà làm được. Bột nặn từ bột tẻ trộn với bột nếp rồi pha tí nước màu. Nước màu chế từ rau củ tự nhiên như củ dền, lá dứa, củ nghệ, quả gấc...và có thể ăn được.Tất cả được anh Kế gói gém trở trên chiếc xe máy cũ kĩ đã trở thành thói quen từ hàng chục năm nay.

Anh Kế cho biết: “Để học nặn tò he này thì rất đơn giản, chỉ mất khoảng 3 tháng là có thể làm nghề được rồi. Nhưng để theo đuổi nó thì phải bằng tình yêu và sự đam mê cũng như phải có cái duyên. Mỗi con tò he bán 15 nghìn. Bình thường thì ngày thứ bảy, chủ nhật bán được khoảng 100 que, nhưng ngày Tết bán lên đến 200 que cũng kiếm được khoảng đôi triệu”.

Thậm chí những người lớn tuổi cũng mua tới 4 – 5 con cho cháu ở nhà

Ngoài nặn những con vật trong 12 con Giáp, anh Kế còn nặn siêu nhân, Tôn Ngộ Không, Đôremon, Gấu Panda...rất dễ thương và bắt mắt. Chỉ đứng khoảng 30 phút, đã thấy anh bán được chục con tò he. Thậm chí những người lớn tuổi cũng mua tới 4 – 5 con cho cháu ở nhà.

Khi được hỏi liệu những nghề truyền thống này có bị mai một khi trẻ con ngày càng ham mê trò chơi điện tử, anh Kế rất tự tin: “Tôi bán ở đây nhiều năm nên biết các bạn nhỏ vẫn rất thích thú với tò he bởi lượng khách mua những năm gần đây tăng gấp đôi so với thời gian trước”.

Xếp hàng mua kẹo kéo

Kẹo kéo cũng là hàng quà thu hút đông đảo khách tại các điểm vui chơi trong những ngày Tết.

Đồ nghề của chị Phương Anh (Nhổn, Hà Nội) chỉ là một xoong nhôm đựng đầy kẹo, một nhúm dừa đã nạo, vài cái bánh quế và một ít lạc rang. Khách đi lễ đền và chơi công viên rất đông, thường đi theo gia đình thành nhóm nhỏ nên thậm chí phải xếp hàng để đợi đến lượt mua kẹo kéo.

Tay thoăn thoắt kéo kẹo cho khách chị Phương Anh chia sẻ: “Cũng tùy vào yêu cầu của khách mà mình làm. Ai ăn ít thì lấy que tre quấn vài vòng chỉ 5 nghìn, ăn 10 nghìn thêm tí dừa, lạc và xếp lên bánh quế”.

Nhiều bạn nhỏ thích thú với món kẹo kéo

“Mỗi cân kẹo mua tại nơi nấu là 25 nghìn, lãi khoảng 400 – 500 nghìn. Những ngày Tết, ai cũng muốn mua ngọt ngào nên đông khách lắm, còn phải xếp ghế cho khách ngồi ăn. Hôm nay tôi bán được 2 cân rồi đấy”, chị Phương Anh hồ hởi khoe.

Nhiều người phải xếp hàng mua kẹo kéo

Không chỉ trẻ con mà thế hệ 6x, 7x, 8x cũng hào hứng ăn món kẹo dính răng này, đề hồi tưởng lại ký ức tuổi thơ đã qua và mong mang chút ngọt ngào cho năm mới.

Phương Bùi

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/to-he-keo-keo-kiem-bac-trieu-ngay-tet-33084.html