Tổ chức cưới ở... nghĩa trang

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 33 tháng trước 67 lượt xem

To chuc cuoi o... nghia trang

Một đôi uyên ương người gốc Gothic là cặp vợ chồng đầu tiên tại Anh tổ chức lễ cưới ở bãi tha ma.

Samantha Smyth, 25 tuổi, và chồng là Paul Adams, 33 tuổi, lên kế hoạch tổ chức tại một địa điểm chẳng giống ai nhưng sau đó đã nhận ra rằng nếu như vậy, cuộc hôn nhân của họ sẽ không được luật pháp công nhận. Vì vậy, họ quyết định hoàn thành giấc mơ được ban phúc trong nghĩa trang 8 tháng sau đám cưới hợp pháp tại phòng đăng ký kết hôn của địa phương.

Buổi lễ của họ diễn ra tại nghĩa trang chung Wisbech, dưới sự chủ trì của một vị mục sư và sự chứng kiến của 40 người thân và bạn bè. Bà Smyth mặc một chiếc áo choàng trắng, điểm phụ kiện màu đỏ, khoác chiếc áo lông đen và gài hoa đen trắng trên tóc.

Đôi vợ chồng này lần đầu gặp nhau tại một quán rượu ở địa phương 8 năm trước. Họ sống cách khu vực nghĩa trang chưa đến 200 m. Adams, theo đạo Tin lành, đã đề nghị tổ chức đám cưới tại khu nghĩa trang sau khi nó được sửa chữa và cô dâu vui vẻ đồng ý. “Bố tôi đã không tin nổi khi tôi nói ý định của mình nhưng sau khi tôi đưa ông tới khu nghĩa trang thì ông đã nói rằng, hãy làm những gì mà tôi cảm thấy hạnh phúc. Chúng tôi đã có một ngày cưới tuyệt vời, rất yên bình và thanh thản với những ngôi mộ và cây cỏ ở xung quanh”, bà Smyth cho biết.

Sau khi làm lễ, cặp đôi và những người tham dự quay trở lại quán rượu và cùng cắt chiếc bánh gato khổng lồ kiểu Pháp bằng một thanh gươm kiểu Scotland. Adams hào hứng cho biết: “Đây là một nơi tổ chức đám cưới rất lạ nhưng là một địa điểm đẹp và mọi người đều thích thú với buổi lễ”.

Các nhà duy tâm tin rằng linh hồn của con người bất tử, những người đang sống và người đã khuất vẫn có thể giao tiếp với nhau.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang