15 tuổi tự lập với cuộc sống riêng nơi quê mẹ, Tinna Tình đã trải nghiệm biết bao khó khăn mới có được ngày hôm nay. Thế nhưng, cô vẫn khẳng định mình chưa bao giờ bị đồng tiền mê hoặc. Thật khó để cô ca sỹ từng đoạt ngôi vị Nữ diễn viên triển vọng Giải Cánh Diều 2003 với vai nữ chính phim Trò đùa của thiên lôi (Cánh Diều Bạc) chịu hé mở những gì còn sâu kín trong lòng, bởi như cô nói, có vài bài báo đăng những tin không có thật, hoặc những lời mà cô chưa từng phát biểu, khiến cô trở nên dè dặt khi tiếp xúc với giới truyền thông, nhưng không phải vì thế mà cô phải tạo khoảng cách với tất cả mọi người….

Thời niên thiếu không suôn sẻ
Năm 20 tuổi, cha của Tinna đi lao động bên Tiệp Khắc và gặp mẹ cô. Duyên tình của anh trai Hà Nội và cô gái Tiệp mới tuổi 17 đã đơm hoa kết trái thành cô bé Tinna. Tinna lớn lên tại Brno, thành phố lớn thứ hai của Tiệp. Cuộc sống đầy đủ tình cảm gia đình của cô không kéo dài được lâu, năm cô 11 tuổi, ba mẹ ly dị, ba về Việt Nam sau đó cưới vợ khác. Tinna sống với mẹ đến năm 15 tuổi thì tách ra ở riêng.
Ở cái tuổi mực tím lẽ ra nhiều hoa mộng ấy, Tinna đã phải tự bươn chải, vừa học, vừa làm đủ nghề trong chợ dành cho người Việt từ những chuyện lặt vặt cho đến phiên dịch, bán hàng thuê, cơ cực không thể nói hết bằng lời. Cảm nhận được mình sinh ra trong một hoàn cảnh không bình thường, thiếu người thân, Tinna chỉ còn biết cố gắng tự lực cánh sinh và an ủi bên những người bạn tốt.
16 tuổi, Tinna một thân một mình về Việt Nam, với hy vọng sẽ tìm được cơ hội ở quê nội. Thời gian đầu được hát ở quán sinh viên, hát “chùa” nhưng vui lắm, chỉ tội cái không phải ngày nào cũng có tiền đi xe ôm đến điểm hát. Tiền dành dụm từ Tiệp mòn dần mà vẫn chưa thấy được “tia sáng cuối đường hầm”, một năm rưỡi sau, Tinna trở về Tiệp. Lòng buồn rười rượi. Lại ra chợ. Lần này được “quý nhân” giúp đỡ buôn quần áo Thổ- Tiệp. Hàng ngày, Tinna lái xe tải giao hàng, có khi phải khuân những bao quần áo to gấp 4-5 lần mình, mà vẫn phải ráng làm, với mong mỏi có chút đỉnh tiền sẽ về Việt Nam lần nữa! Thế rồi giữa Tinna và “quý nhân” đã phát sinh tình cảm, cho dù anh lớn hơn cô đến 14 tuổi.
Đó là người yêu đầu tiên của Tinna.

Giấu nước mắt
Anh yêu Tinna chân tình và muốn che chở cho cô suốt cả cuộc đời. Nhưng mơ ước của Tinna không phải là cái nghề buôn quần áo bất đắc dĩ này, mà cô mong muốn mình sẽ phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực nghệ thuật. Trước khi có quyết định đường ai nấy đi, Tinna rất khổ sở, vì cô cũng yêu anh. Cuối cùng thì anh cũng để cho con chim nhỏ sổ lồng, không một lời chia tay: “Anh cho em đi, anh không phải là giấc mơ của em…” Rồi anh có vợ và ly dị. 8 năm Tinna và anh không gặp lại nhau cũng không liên lạc. Cách đây hai năm, anh còn nhớ gọi cho cô. Anh bây giờ u buồn, không hay đùa giỡn như xưa, héo hon như cây thiếu nước. Tinna nhìn mà ngẩn ngơ, người của 8 năm trước đâu rồi!
Sau này, Tinna có quen 3, 4 người nữa, nhưng hình như cô chỉ mới yêu có một lần đầu. Mẫu số chung của những người cô quen đều trên 30, và may mắn cho cô họ đều là người tốt. Khi họ ngỏ ý cưới, tự dưng Tinna muốn thối lui, cô chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ lập gia đình, sẽ trở thành một người vợ như thế nào. Trong số đó, có một người ở Hà Nội yêu Tinna, gửi tối hậu thư: em có chịu cưới anh không. Nếu không, năm sau anh cưới vợ! Anh cho em 4 tháng để suy nghĩ…
Nhìn bề ngoài Tinna có vẻ khó gần, mạnh mẽ, nam tính và lạnh lùng, thật ra cô sống rất tình cảm. Mối tình nào chia tay cũng khiến Tinna khóc ngất vì nhớ lại quãng thời gian đẹp đẽ đã có với nhau. Đôi khi cô thấy mình thật mâu thuẫn, buông lơi một mối tình, cũng có cảm giác hối tiếc, có cảm giác buồn như đời mình vừa lật sang một trang mới. Nhưng cô không có sự lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình. Một lý do khác nữa, Tinna không muốn sinh con, sau này xin con nuôi cũng được, hoặc ưng ông nào có con sẵn càng hay! Cách đây 2 năm, bị mất con chó cưng, Tinna bị sốc cả tháng trời, buồn bỏ cả công việc. Nếu bị mất con, sao chịu nổi! Cuộc sống ngày càng khó khăn, sinh con ra để con khổ thì không đành.
Cô thấy cuộc đời là bể khổ, nhất là kể từ sau khi cô gặp nạn, không thể tham gia phim Để Mai Tính được. Tinna không bi quan, mà cô cảm thấy kiếp người không vui được bao lâu, tình yêu thời hiện đại thì lắm mưu mô, xảo trá. Con người khi mới ra đời đã khóc, mấy ai gặp may mắn. Thoát nạn, Tinna bắt đầu ngộ đạo, ăn chay và thanh tịnh tâm hồn.
18 tuổi, Tinna trở về Việt Nam lập nghiệp. Có lẽ cô đã chọn đúng đường mình đi, nên đã gặt hái một số giải thưởng mà không phải nghệ sỹ Việt kiều nào cũng đạt được như giải thưởng âm nhạc (Bài hát Việt 2009) và điện ảnh (Cánh Diều Vàng 2003).
Ẩn sau cái vẻ bề ngoài rất rock ấy, là một Tinna rạt rào cảm xúc. Nhờ vậy mà cô đã cho ra đời nhiều ca khúc ngẫu hứng, mang phong cách rất riêng. Bài hát đầu tiên được sáng tác vào năm 2003 là Đừng quên đến nay vẫn chưa thấy cô hát hay có ý định đưa ai. Sáng tác Trả lại cho tôi từng đoạt giải Bài hát Việt 2003 cũng là bài hát mà Tinna thích nhất. Tinna không chủ yếu chọn rock, nhưng khi viết tự nhiên lại ra…rock. Bây giờ, thì cô đã phát hiện ra cái hay của mỗi loại nhạc, nên đang hướng đến sự đa dạng trong sáng tác.
Hành trang trên 40 ca khúc đều được cô viết một cách tư nhiên như cuộc sống vốn có, thể hiện tâm trạng của cô lúc đó, nếu có cảm hứng thì chỉ xong trong một đêm. Với những ca khúc được đặt hàng cho phim, cô cần nhiều thời gian hơn để đọc kịch bản, nghiên cứu nội dung, tìm cho ra màu nhạc thích hợp, như với phim điện ảnh Khi yêu đừng quay đầu lại, hay phim truyền hình Đối mặt….

Điện ảnh là sự bất ngờ thú vị
Tinna yêu nhạc, thích làm nghệ sỹ sân khấu từ nhỏ và chưa từng nghĩ mình lại có duyên với nghệ thuật thứ bảy. Giải Diễn viên triển vọng Cánh Diều Vàng 2003 đến với cô thật bất ngờ, cô chưa thể nào quên cái cảm giác run, bị sượng, cười không nổi khi đóng cảnh ôm chậu thủy tinh vừa giỡn, vừa nói chuyện với con cá vàng trong phim Trò đùa của thiên lôi. Đến phim Long Ruồi, Tinna bị “đơ” lần nữa, cũng vì…con cá (cảnh Long Ruồi cầm bình cá).
Nga thực sự là vai mà Tinna rất thích nhưng đồng thời cũng mang lại cho cô rất nhiều căng thẳng, nhất là đoạn Nga ngồi uống nước, quan sát Long Ruồi, Tinna lo đến nỗi không ăn uống được, phải uống thuốc trị bệnh đau dạ dày.
Tuy mới “cặp” với nhau lần đầu trong phim, song Tinna và Thái Hòa diễn rất ăn ý, thậm chí còn giống nhau ở chỗ đoạn nào rắc rối thì diễn trót lọt, trái lại đoạn nào đơn giản nhất, thì cả hai cứ thay phiên nhau nói…lắp! Với một người chưa sõi tiếng Việt lắm như Tinna, cảnh nào có đoạn thoại dài mấy trang giấy là cả một cực hình, chẳng hạn như đoạn Long Ruồi ngồi trong xe kể lại hồi ức, xen kẽ giữa quá khứ và hiện tại.
Sẵn sàng bỏ ra gần 2 tháng trời để nghiên cứu trước vai diễn, hàng ngày đến đoàn phim để trao đổi, tập thoại, tập mặc đầm, mang guốc cao (hoàn toàn khác với thói quen mặc quần Jean, áo pull, nón lưỡi trai của Tinna), chịu cơn đau bao tử hành hạ khi vào phim Long Ruồi, nhưng cái làm cho Tinna sợ là những cảnh nóng. Rất may, trong hai phim điện ảnh cô đã đóng không có cảnh nào gọi là “hot”. Nếu được mời vào một vai nhạy cảm sẽ là một trở ngại lớn cho Tinna vì cô còn có những khán giả là cha mẹ, họ hàng, bạn bè.
Shock vì mình
Nghe thật là nghịch lý. Nhưng cảm giác này xuất phát từ hình Tinna ngực trần phủ những tờ đô la. Thật ra, trong thực tế, đó không phải là hình nude. Tất cả chỉ nhằm thể hiện một sự nổi loạn tư duy, bức xúc về những điều chướng tai gai mắt trong xã hội, khi con người bị quay cuồng giữa tiền tài và sắc đẹp. Không ngờ bị tai tiếng vì những tấm hình đó, Tinna cảm thấy shock, lấy bài “tai tiếng” làm album luôn. Thậm chí, sau bộ hình này, có người mời Tinna chụp hình thời trang, khi đến thì họ đưa... đồ lót, khiến cô vô cùng hụt hẫng. Trước giờ, Tinna đều tự quyết định mọi vấn đề liên quan đến mình, nhưng cô tự nhận rất dở trong việc xây dựng hình ảnh cho mình vì quá đa đoan, tính nghệ sỹ lại hay bốc đồng, sáng nắng chiều mưa, nên đôi khi thiếu suy nghĩ khi chọn hình ảnh cho mình, mà minh chứng là sự cố “tai tiếng” vừa qua.
Hoài Cảm