Yêu theo phong trào
“Hội bạn mình, đứa nào khi đi sinh nhật, đi chơi cũng dẫn theo người yêu để giới thiệu, để tâm sự. Mình thì chỉ có một mình…”-đó là lí do để T.Thúy (*)17 tuổi, THPT T, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) vạch ra cho mình kế hoạch tìm bạn trai. Đầu tiên, cô nàng khoanh vùng những anh chàng trong tầm ngắm hay đã tăm tia cô nàng từ lâu. Sau đó là việc chọn lựa và cuối cùng là phát tín hiệu. Ngay buổi party chia tay cô bạn thân đi du học, Thúy đã trình làng bà con “tình yêu mới” làm nhiều người phải sững sờ, trầm trồ khen ngợi…
Cũng yêu theo phong trào như Thúy, M.Tuấn (18 tuổi, THPT C) đã có người yêu chỉ sau một câu nói gợi ý của anh bạn thân “Tao thấy mày cũng đẹp trai, con nhà giàu. Tất cả yếu tố đều đủ để trở thành hot boy, chỉ thiếu vài em lung linh bên cạnh nữa, giống như mấy thằng trên mạng ấy, là ok ngay!” Và 2 ngày sau, Tuấn đã tìm đâu được một cô nàng rất xinh, lúc nào cũng kè kè bên cạnh với danh nghĩa “Bạn gái”.
Yêu để đánh bóng bản thân
Đây cũng là một cách yêu của nhiều teen hiện nay. Điển hình là cô nàng Xuân (18 tuổi, THPT V). Xuân sở hữu một ngoại hình khá chuẩn với chiều cao mơ ước của các bạn nữ thời nay, khuôn mặt rất ăn ảnh. Bằng chứng là những bức ảnh được cô nàng post lên blog lúc nào cũng nhận được những lời comment khen ngợi hết lời, lượt vào xem cao ngất ngưởng. Chính những ánh hào quang ảo ấy đã làm Xuân mờ mắt. Tham khảo trên mạng thấy các hot girls khác đều có những người yêu điển trai, cùng pose những tấm ảnh rất lãng mạn, thế là Xuân quyết định phải tìm cho được một người yêu nổi tiếng, cũng là hot boy, mới xứng tầm của mình. Và thế là một cuộc truy tìm bắt đầu. Một list danh sách những hot boy trong trường là kết quả mà Xuân và cô bạn thân tình nguyện làm trợ lý tuyển chọn trong hàng trăm nam sinh….Cuối cùng, sau hàng ngày miệt mài tìm kiếm, truy cập vào blog của Xuân, người ta nhìn thất những hình ảnh thật lung linh của hai người đang yêu nhau ở thành phố cổ Hội An, đẹp như ảnh cưới vậy….
Kết thúc như….ác mộng
Nếu như một ngày, cô “bạn gái” của Tuấn không đến tận nhà, gọi mẹ của Tuấn ra thanh toán tiền thì chắc mọi chuyện sẽ không bị phát hiện. Thì ra anh chàng đã thuê một cô nàng ở một tiệm cắt tóc nào đấy với giá 200.000 đồng một ngày. Theo tính toán của cô nàng, từ lúc “quen nhau” cho đến giờ, vị chi là gần 4.000.000. Số tiền này cộng với bản hợp đồng có chữ kí của quý tử làm mẹ Tuấn phải há hốc mồm ngơ ngác, còn anh chàng thì trốn biệt trên phòng….
Còn cô nàng hot girl Xuân, sau một thời gian vi vu cùng bạn trai, đến một ngày, đọc entry đẫm nước mắt mọi người mới biết mọi chuyện đã kết thúc như phim Hàn Quốc vậy. Trong thời gian tìm hiểu, anh chàng điển trai ấy nhận ra, người hợp với mình không phải cô nàng xinh đẹp nhưng kiêu căng kia mà chính là…cô bạn thân giản dị, hết mình vì bạn bè của Xuân. Và thế là…chuyện gì đến cũng phải đến thôi….Kẻ thứ ba bây giờ đang hạnh phúc cùng anh chàng hot boy học giỏi, đẹp trai còn nhân vật chính của chúng ta thì ngậm ngùi, hối tiếc…
********
Tình yêu là tình cảm thiêng liêng nhất của con người, nhất là tình cảm trong sáng của tuổi học trò còn đáng để trân trọng, nâng niu hơn rất nhiều lần. Đừng để những suy nghĩ bồng bột nhất thời, ảo ảnh nổi tiếng chiếm lĩnh bạn, để rồi hành động sai lầm, teen nhé! Bởi vì, tình yêu không phải đồ trang sức, mà là sự đồng cảm giữa hai người, hai tâm hồn…
TRẦN MINH