Phạm nhân này – kẻ sát nhân hàng loạt liên quan đến 20 cái chết – là đối tượng của vài cuốn sách và bộ phim dài, đã qua 2 đời vợ và bị giam giữ trong nhiều nhà tù ở Nam Á.
Hiện nay, Sobhraj đang chống án và lo việc cưới một phụ nữ Nepal nhỏ hơn ông ta đến 44 tuổi. Sobhraj bất ngờ đã lọt vào mắt xanh của Nihita Biswas, nữ phiên dịch viên được luật sư biện hộ thuê.
Biswas nhấn mạnh, cô đã yêu Sobhraj ngay cái nhìn đầu tiên, bất chấp tuổi tác quá chênh lệch hay bao tội ác mà “người yêu” của cô gây ra! Biswas, 20 tuổi, nói: “Chúng tôi đang lên kế hoạch cho tương lai sau khi anh ấy được tha. Chúng tôi dự định sẽ cưới nhau ở Pháp theo luật pháp của quốc gia này. Tôi đã đủ tuổi trưởng thành để có quyết định của riêng mình. Tuổi tác không làm nên sự khác biệt”.
Phạm nhân Charles Sobhraj có mẹ là người Việt Nam còn cha là người Ấn Độ. Về sau Sobhraj được người chồng thứ hai của mẹ – một sĩ quan Pháp trong chính quyền thực dân trước đây ở Việt Nam – nhận nuôi. Sobhraj dính líu đến chính quyền Nepal vào tháng 12/1975, khi hắn bị truy nã về tội giết hại 2 du khách ba lô. Cảnh sát Nepal được lệnh canh gác suốt 2 ngày ở tiền sảnh một khách sạn vì có bảng báo “Đừng quấy rối” treo trước cửa phòng Sobhraj.
Do sự tôn trọng quá mức những du khách nước ngoài giàu có của cảnh sát mà Sobhraj và bạn gái người Canada Marie-Andreé Leclerc có cơ hội trốn thoát! Họ đã trốn sang Ấn Độ vào lúc cảnh sát phá cửa phòng khách sạn. Trong khi 2 vụ án mạng khiến chính quyền Nepal chú ý đến Sobhraj, thì trước đó người ta cho rằng, hắn là hung thủ giết chết khoảng chục du khách khác ở miền Nam Ấn Độ, trong số nạn nhân có 5 thanh niên người Thái Lan. Sobhraj còn được gán cho tên gọi “Sát thủ bikini” vì hắn đã dìm chết 2 phụ nữ mặc đồ bơi.
Động cơ giết người của Sobhraj không rõ ràng. Nhưng điều rõ ràng nhất là Sobhraj có tài mê hoặc những người trẻ tuổi, tính tình yếu đuối, nhất là phụ nữ. 6 tháng sau khi bay khỏi Nepal, Sobhraj bị bắt tại Ấn Độ cùng với 2 du khách ba lô mà hắn đã chọn đưa vào “nhóm” của mình khi bọn chúng tìm mua ma túy. Cả 3 tên bị đưa vào nhà tù Tihar ở New Delhi, được coi là nhà tù lớn nhất vùng Nam Á.
Trong khi 2 kẻ tòng phạm phải chịu đựng sự khắc nghiệt của nhà tù, thì Sobhraj lại được cung cấp thực phẩm ngon và xem tivi nhờ mua chuộc được đám cai ngục. Sobhraj sợ rằng sau khi thụ án 12 năm ở Ấn Độ hắn sẽ bị dẫn giải về Thái Lan, nơi có nguy cơ bị hành hình nếu phạm tội giết người nên đã tìm cách vượt ngục. Hắn bị bắt lại ở Goa rồi bị đưa trở về nhà tù Tihar. Năm 1997, Sobhraj được tự do.
