(HNM) -
Ngày 2-7 (giờ địa phương), Tổng thống lâm thời Rô-béc-tô Mi-sê-lết-ti tuyên bố, sẽ không phản đối kế hoạch tiến hành tổng tuyển cử sớm, có thể vào tháng 11 tới, nhằm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng chính trị hiện nay. Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Tê-gu-xi-gan-pa, ông Mi-sê-lết-ti nêu rõ: "Nếu có một giải pháp chính trị... chúng tôi sẽ không phản đối (ám chỉ các cuộc bầu cử sớm)”. Ông cũng để ngỏ khả năng tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về việc phục chức cho ông Dê-lay-a.
Theo các nhà ngoại giao khu vực, bầu cử sớm có thể là một giải pháp khả thi giúp Ôn-đu-rát sớm ổn định tình hình đất nước trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối tiếp tục lan rộng, viện trợ nước ngoài bị phong tỏa và nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã rút đại sứ tại Ôn-đu-rát về nước.
Trước đó, ngày 30-6, Tổ chức Các nước châu Mỹ (OAS) ra "tối hậu thư" 72 giờ buộc Chính phủ lâm thời Ôn-đu-rát phải phục chức cho Tổng thống bị phế truất Dê-lay-a, nếu không sẽ phải đối mặt với khả năng bị khai trừ khỏi tổ chức này. Tối hậu thư của OAS đã được đưa ra sau khi 192 thành viên của Đại hội đồng Liên hợp quốc đồng loạt biểu quyết bác bỏ cuộc đảo chính và không công nhận bất cứ chính phủ nào của Ôn-đu-rát ngoại trừ chính phủ của ông Dê-lay-a.
Ngày 1-7, trả lời phỏng vấn Hãng Reuters, Bộ trưởng Ngoại giao lâm thời En-ri-cơ O-tết nêu rõ rằng, Chính phủ lâm thời Ôn-đu-rát không thương lượng về chủ quyền quốc gia hoặc chức vụ tổng thống và không có một cơ hội nào cho ông Dê-lay-a trở lại nắm quyền. Nhấn mạnh lập trường này của chính quyền lâm thời, trả lời phóng viên hãng tin Pháp AFP cùng ngày, Tổng thống lâm thời Mi-sê-lết-ti khẳng định: "Chúng tôi không thể thương lượng bất kỳ điều gì liên quan tới Ôn-đu-rát". Ông cũng tái khẳng định, Tổng thống Dê-lay-a sẽ không bao giờ được phục chức và chỉ có thể về nước để giải quyết các vấn đề pháp lý. Trong khi đó, Chính phủ lâm thời của Ôn-đu-rát tiếp tục đối mặt với làn sóng phản đối mạnh mẽ trong nước cũng như sự cô lập của cộng đồng quốc tế.
Ngày 2-7, các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và những người biểu tình ủng hộ tổng thống bị phế truất vẫn tiếp diễn tại thủ đô và nhiều thành phố lớn của Ôn-đu-rát. Hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Dê-lay-a tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối chính quyền mới.
Cùng ngày, tại thủ đô Ki-tô của Ê-cu-a-đo, Chủ tịch Nghị viện Mỹ La-tinh A-min-ca Phi-gu-ê-rô-a và nhiều nhà lãnh đạo quốc hội các nước khu vực đã ký Tuyên bố chung lên án cuộc đảo chính Ôn-đu-rát và tuyên bố sẽ cử đại diện đi cùng Tổng thống bị phế truất Dê-lay-a trong chuyến về nước sắp tới của ông này. Trong một diễn biến liên quan, Tổng Thư ký OAS Hô-xê Mi-gu-ên In-xun-xa cảnh báo rằng, các biện pháp trừng phạt có thể sẽ được áp đặt đối với Ôn-đu-rát nếu giới chức nước này phớt lờ "tối hậu thư" của OAS. Tổng Thư ký In-xun-xa cũng nhận định, "rất khó xoay chuyển tình hình" trước hạn chót (ngày hôm nay 4-7) mà OAS đặt ra cho Chính phủ lâm thời tại Ôn-đu-rát để thực hiện yêu cầu trên. Bên cạnh đó, nhằm gây sức ép buộc Ôn-đu-rát nhanh chóng phục chức của Tổng thống Dê-lay-a, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đình chỉ các chiến dịch quân sự hỗn hợp Mỹ/Ôn-đu-rát, trong khi Ngân hàng Thế giới (WB) tuyên bố phong tỏa các khoản vay dành cho nước Trung Mỹ này. Ba nước láng giềng của Ôn-đu-rát cũng đã tạm ngừng mọi hoạt động thương mại xuyên biên giới với nước này.
Phát biểu từ Pa-na-ma Xi-ty của Pa-na-ma ngày 2-7, Tổng thống Dê-lay-a cho biết có kế hoạch về nước vào cuối tuần này. Ông cũng tuyên bố sẵn sàng khoan dung những kẻ đứng đầu vụ đảo chính vừa qua. Hiện nhà lãnh đạo bị lật đổ này đang thực hiện hành trình tới hàng loạt quốc gia trong khu vực vì "những lý do chiến lược" nhằm vận động sự ủng hộ của dư luận quốc tế.
Thùy Dương