Tình quân dân bền chặt

Xem tin gốc 

QĐND - 37 tháng trước 26 lượt xem

Tinh quan dan ben chat

Cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thái Bình về xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải dự lễ khánh thành và bàn giao phòng khám quân dân y kết hợp, chúng tôi cũng cảm nhận được niềm vui khôn xiết của người dân nơi đây. Đã từ lâu, ai bị “trái nắng, trở trời” cũng phải đi xa hàng chục cây số mới có cơ sở y tế, giờ đây nỗi lo và sự trở ngại đó phần nào đã được giải quyết.

Trước đây, tại Đồn Biên phòng 72 cũng có phòng khám phục vụ bệnh nhân của xã Nam Thịnh và ngư dân đi đánh cá không may gặp nạn. Nhưng phòng khám nhỏ, mái lợp tôn, trang thiết bị lạc hậu không đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Vì vậy, việc Bộ chỉ huy BĐBP phối hợp cùng Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình xây tặng nhân dân xã Nam Thịnh phòng khám quân dân y kết hợp theo chương trình Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” là sự kiện lớn của người dân trên địa bàn, nhất là nhân dân xã Nam Thịnh. Bà Nguyễn Thị Miên, 83 tuổi, nhà ở xóm 1, xã Nam Thịnh, không giấu được niềm vui, bộc bạch: Nhờ có sự quan tâm của các chú BĐBP tỉnh Thái Bình và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 72, giờ đây chúng tôi không còn lo lắng mỗi khi chẳng may ốm đau, bệnh tật”.

Theo kế hoạch ban đầu, phòng khám quân dân y kết hợp được xây dựng trong hai tháng. Nhưng với sự đóng góp công sức của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 72 và bà con nhân dân xã Nam Thịnh, chỉ sau một tháng thi công, phòng khám đã hoàn thành. Mặc dù chưa đến giờ làm lễ khánh thành và tổ chức khám bệnh phục vụ nhân dân, nhưng đã có rất nhiều cụ già, em nhỏ tập trung tại cửa phòng khám từ rất sớm. Ai cũng mong mình là người đầu tiên được khám bệnh tại phòng khám mới, khang trang với trang thiết bị khá đầy đủ.

Phòng khám quân dân y kết hợp của Đồn Biên phòng 72 rộng hơn 50m2, trần đổ mái bằng, nền lát gạch hoa, đạt tiêu chuẩn trạm y tế tuyến xã. Thượng úy QNCN Vương Trung Tiến, Trưởng phòng khám bệnh Đồn Biên phòng 72 cho chúng tôi biết: “Từ trước tới nay, mặc dù chúng tôi đã hết sức cố gắng, nhưng do phòng khám nhỏ, trang thiết bị lạc hậu, nên chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Nay được Bộ chỉ huy BĐBP và Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình đầu tư xây dựng phòng khám mới, chúng tôi tin chắc công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân sẽ trở nên tốt hơn”.

Minh chứng cho sự nỗ lực của đội ngũ thầy thuốc ở Đồn Biên phòng 72, anh Tiến đưa cho chúng tôi xem một số cuốn sổ ghi cảm tưởng của bệnh nhân sau khi được điều trị tại phòng khám đơn vị. Bác Đặng Văn Quang (77 tuổi), viết: “Tôi bị tê chân tay, u xơ tiền liệt tuyến nhiều năm qua. Mặc dù bệnh tình của tôi chưa khỏi hẳn nhưng tôi rất cảm kích về tinh thần và thái độ của các thầy thuốc phòng khám…”. Còn bác Nguyễn Thị Cúc ở xóm 1, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải tâm sự với tôi: “...Tôi mong sao Thái Bình có thật nhiều phòng khám như thế này để những người nông dân nghèo được chữa trị mỗi khi không may mắc bệnh...".

Đại tá Nguyễn Xuân Dược, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thái Bình cho chúng tôi biết: “Nam Thịnh là xã ven biển, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Theo đề nghị của Đồn Biên phòng 72, chúng tôi quyết định xây phòng khám quân dân y tặng bà con với tổng kinh phí trị giá 50 triệu đồng, trong đó 15 triệu đồng được cấp, còn lại là sự ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn và sự đóng góp công lao động của bà con nhân dân, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng 72. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ và quyết tâm sớm xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh”.

Bài và ảnh: ĐỨC THỊNH

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang