Tình nguyện ở đảo

Xem tin gốc 

QĐND - 33 tháng trước 66 lượt xem

Tinh nguyen o dao

Bộ đội Trạm ra-đa N50 tuần tra bảo vệ đảo.

Đã nhiều lần tôi đến Lý Sơn (Quảng Ngãi), nhưng mỗi lần ra đó, những con người bình dị sống giữa mênh mông sóng nước đều tạo cho tôi niềm cảm phục mới lạ. Dẫu cuộc sống còn trăm ngàn vất vả, nhưng ở họ vẫn toát lên niềm lạc quan, yêu đời và gắn bó với công việc.

Tôi gặp Trung úy QNCN Nguyễn Đăng Thành, nhân viên thông tin báo vụ, Trạm ra-đa N50 (Vùng C Hải quân) sau một đêm trực chiến. Đôi mắt quầng thâm, nhưng nụ cười của Thành vẫn tươi rói. Đã có “thâm niên” hơn 10 năm gắn bó với đảo và cũng không ít lần cấp trên có ý định điều anh về đất liền cho gần gia đình hơn (gia đình Thành hiện ở Nghệ An), nhưng Thành vẫn tự nguyện ở lại. Không chỉ giỏi về chuyên môn, mà sau mỗi ca trực, Thành tranh thủ thời gian cùng đồng đội trồng rau xanh; chăn nuôi gia súc, gia cầm góp phần cải thiện đời sống. Bằng sự cần cù của người chiến sĩ ra-đa, họ đã “vắt đất ra nước, thay trời làm mưa” tạo nên những vườn rau tươi tốt...

Không riêng Nguyễn Đăng Thành, ở Trạm ra-đa N50 còn có nhiều tấm gương tiêu biểu như: Thượng úy Nguyễn Duy Cảnh, Trung úy Lê Trọng Chung và Thiếu úy Nguyễn Văn Định… Tuy gia đình, vợ con ở xa, nhưng tất cả đều thể hiện rõ quyết tâm phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Thượng úy, Chính trị viên Nguyễn Duy Cảnh sau khi tốt nghiệp Học viện Chính trị được cấp trên điều về nhận công tác tại một đơn vị đóng quân ở thành phố Đà Nẵng. Nhưng Vùng cần cán bộ trẻ ở những nơi gian khổ, khó khăn, thế là anh làm đơn tình nguyện ra đảo. Cảnh tâm sự: “Có một nhà thơ đã từng viết: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Chính vì vậy, chúng tôi đều coi “đảo là nhà, biển cả là quê hương, màn hiện sóng là chiến trường”.

Với họ, tình yêu biển mãi mãi là bản tình ca đẹp...

Bài và ảnh: MAI XUÂN HƯỞNG

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang