From: Thang Le Thi
Sent: Friday, March 05, 2010 9:09 PM
Thanh thân mến!
Cô là một phụ nữ đã lớn tuổi, sống lâu năm ở nước ngoài nên cô thật thông cảm với tâm sự của cháu. Vì cháu cũng chỉ bằng tuổi con trai cô, nhưng con cô còn đang du học. Một điều rất tiếc là cháu đã phá vỡ mất nguyên tắc của chính mình, nhưng theo cô đó chưa phải là "thất bại", nếu như cháu biết được sai lầm và đừng để tình trạng đó kéo dài thêm một lần nào nữa.
Đúng! Nếu ai từng sống nhiều ở nước ngoài thì mới thấy được hết những cô đơn của những ngày giá lạnh, nhưng cháu mất phương hướng và vi phạm nguyên tắc cũng chính là cháu chưa có nhiều kinh nghiệm và phương pháp khi sống ở nước ngoài. Theo cô, mỗi khi cảm thấy cô đơn ngoài giờ làm việc thì nên đọc sách vì lúc đó sách chính là người bạn tuyệt vời nhất, giúp mình không lạc hướng.
Đừng dễ dàng nhận bất cứ một cuộc hẹn hò nào ra ngoài đi chơi khi mà cảm thấy không an toàn, nhất là với sếp, vì trong lúc đó ông ấy cũng đang cô đơn vì xa gia đình, nhưng trong mối quan hệ đó ngoài tính ga lăng và lãng mạn của ông ấy, có phần cháu còn “hâm mô" ông ấy nữa. Vậy nên lý trí không thắng nổi.
Một phụ nữ có nhân cách không cho phép mình chấp nhận chuyện tình một đêm vì đó là nỗi đau lớn nhất và càng không thể cho mình là kẻ thứ ba xen vào một gia đình đang hạnh phúc. Một đêm, nó chỉ nặng tình khi ta có một tình yêu thật sự và chính đáng để rồi “một ngày nên nghĩa chuyến đò nên quen", chứ một đêm với một người đàn ông không phải là của mình thì thật vô nghĩa. Cháu cần thẳng thắn với chính mình để quên ngay cái cảm giác “trong vòng tay của người đàn ông ấy".
Cô nghĩ cháu cũng là một phụ nữ đầy cá tính và có năng lực, đây mới là thử thách đầu tiên trên con đường đi tới thành công, vì Nguyễn Du từng nói về người phụ nữ “Sắc thời đọa một, tài thời đọa hai". Một người phụ nữ có sắc thì tai họa, khó khăn, chỉ là một phần, nhưng người phụ nữ có tài thì khó khăn, tai họa còn gấp hai cơ cháu ạ.
Cô cũng là một phụ nữ năng động, cá tính và thành công, nhưng nhìn lại cuộc đời thì thật vất vả vì những năm tháng làm ăn ở xứ người. Nhưng cô luôn bằng lòng với chính mình vì đã chọn được hướng đi đúng để làm hậu thuẫn cho con ăn học. Vì mỗi khi cô đơn, khó khăn, vất vả thì cô luôn nghĩ đến con, cháu cũng thử làm như thế.
Mỗi lần đi công tác cảm thấy cô đơn thì hãy nghĩ đến tương lai của mình phía trước, hãy hình dung cho mình sẽ có một căn nhà nhỏ để nơi đó mình dồn cả tình yêu vào đó. Điều cô muốn nói với cháu nên gay gắt với chính mình trong lúc này. Đừng để bản năng thắng lý trí, vì nếu chỉ một phút cháu nơi lỏng thì cả tương lai mình sẽ sụp đổ vì không ai có thể sống thay mình được cả. Ngược lại cái giá mình phải trả là không đáng và quá đắt cháu ạ.
Trong đường đời từng nấc thang ta đi lên thật khó nhọc, nhưng khi mất phương hướng để tuột dốc thì chỉ trong giây lát thôi mà cháu. Một người phụ nữ cô đơn càng mạnh mẽ trên thương trường bao nhiêu thì càng yếu đuối khi bóng đêm về, nhưng không phải bờ vai nào cũng để mình rơi nước mắt. Đó là người phụ nữ có lòng tự trọng và nhân cách cháu ạ.
Ai cũng có những tai nạn nghề nghiệp nhất định, nhưng cái chính là mình biết phân biệt và đủ lý trí để bước qua những thử thách đó mà cháu. Cô tin rằng đây chưa phải là cám dỗ cuối cùng trên con đường cháu đi, bởi chính cái tài của cháu để mọi người ngưỡng mộ (như cháu đã viết) nên cần chuẩn bị cho mình nhiều phương pháp hơn trong cuộc sống.
Và một điều nữa cô khuyên cháu cũng không nên vội vàng tìm một người đàn ông khác để lấy làm chồng thay vì chạy trốn cảm giác đang vướng bận trong cháu lúc này. Đó lại là một sai lầm nữa bị chuyển tiếp. Vì không có tình yêu thì không có cái lý để trở thành vợ chồng nên cần có một thời gian thật bình tĩnh cháu ạ.
Ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8/3 sắp đến, cô hy vọng cháu sẽ mạnh mẽ hơn, tự tin hơn để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Hãy phấn đấu và vươn nên để xứng với giá trị của người phụ nữ được tôn vinh và tương lai của cháu còn đang rất dài ở phía trước.
Chúc cháu thành công.
Bạch Dương