“Chúng tôi nhận được tin báo rằng Thủ tướng và một số thành viên Chính phủ đang là mục tiêu của các đội ám sát”, Phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát Thủ đô Bangkok, Trung tướng Piya Uthayo, cho hay.
Theo ông Piya Uthayo, 6 nhóm khét tiếng với những hoạt động kích động và gây bạo lực đang “nằm trong tầm ngắm” của cảnh sát.
Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, ông Satit Wongnongtaey cũng xác nhận, lý do Chính phủ chọn Trung đoàn Bộ binh số 11 là nơi trú ngụ của Thủ tướng là bởi phát hiện âm mưu sát hại ông.
Trong khi đó, nhà riêng Thủ tướng Abhisit Vejjajiva hôm qua trở thành mục tiêu tiếp theo trong cuộc tấn công bằng máu của Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD).
Những can và bình máu lớn liên tục được người biểu tình và lãnh đạo UDD đổ xối xả lên tường và cổng nhà ông Abhisit. Lực lượng cảnh sát đứng dàn hàng trước cửa dù đã dùng khiên để che chắn nhưng cũng không tránh khỏi việc bị máu hắt vào người. Một số người biểu tình khác thì ném các gói máu nhỏ bay qua hàng rào vào bên trong khuôn viên nhà Thủ tướng.
Về hành động “tưới máu” này, giới quan sát nhận định “hành động biểu tượng hy sinh vì dân chủ” như phe Áo đỏ khẳng định, thật ra là một nỗ lực để “xốc” lại tinh thần cho lực lượng đang có dấu hiệu mệt mỏi.
Trong một diễn biến liên quan, các quan chức tại Montenegro cho biết, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã trở thành công dân của nước này và hiện ở đất nước vùng Balkan.
Theo tuyên bố của cảnh sát Montenegro, ông Thaksin đến nước này từ ngày 13/3 bằng máy bay riêng. “Ông Shinawatra là một công dân của Montenegro và đang ở Montenegro. Cảnh sát không có lý do gì để có bất cứ hành động nào chống lại ông Shinawatra”, phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát quốc gia Montenegro nhấn mạnh.