Em đã đọc qua dòng tâm sự của chị và rất bức xúc trước thái độ của chồng chị. Dẫu biết tình yêu là không nói trước được điều gì, nhưng chính thái độ dửng dưng của chồng chị cho thấy anh ta đã lường trước hậu quả mà vẫn dám làm. Có rất nhiều đàn ông sa ngã vì cám dỗ, nhưng chuyện đi lại với em vợ mình thì không thể nào so sánh với các dạng cám dỗ đó. Hơn nữa, so với đa phần đàn ông hối lỗi sau khi sai phạm, thì chồng chị lại ngang nhiên thách thức.
Theo em, chị hãy mạnh dạn ly hôn, đồng thời nói rõ cho 2 bên gia đình chị biết rõ lý do để có thêm lời khuyên từ gia đình. Bởi cho dù sau này có làm lành, chị cũng không thể nào hạnh phúc với cuộc sống khi mà tình địch lại là chính em chị. Hãy tạo một khoảng cách, tránh mặt một thời gian cho lòng yên ắng. Khi đã mạnh dạn đối diện với sự thật, chị hãy xúc tiến ly hôn.
Về phần em chị, hãy để cho cô ấy có toàn quyền cho hạnh phúc của cuộc đời mình. Cho dù có chọn lựa chồng chị hay không đi nữa, thì cô ấy vẫn mãi là em ruột của chị.
Hãy tin rằng bên trong con người ai cũng có một tòa án lương tâm phán xét công bằng.
Chúc chị vững vàng cùng con vượt qua nghịch cảnh!
Hồng Hạnh