Dường như, Henry là một người rất trọng tình. Trả lời phỏng vấn kênh Sky Sports, Henry tỏ ra khá hụt hẫng khi biết kết quả phân cặp vòng Tứ kết: “Khi lễ bốc thăm diễn ra, tôi đã có linh tính không ổn. Trớ trêu thay, mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Thực sự tôi không hề muốn giáp mặt Arsenal bởi đơn giản, chống lại CLB cũ không hề dễ dàng, chơi tại Emirates hay Highbury cũng vậy mà thôi. Tuy nhiên, như vậy không đồng nghĩa tôi sẽ không chơi hết mình khi được ra sân. Nhưng, một khi chọc thủng lưới đội bóng cũ, chắc chắn tôi sẽ không ăn mừng. Tình cảm giữa tôi và các CĐV Arsenal là thứ không thể tìm thấy ở một nơi nào khác. Tám năm, quãng thời gian quá đủ để bạn lưu giữ một tình cảm sâu nặng tại CLB này. Giờ đây, tuổi tác chắn chắn sẽ không cho phép tôi có thể gắn bó ở một nơi nào lâu hơn vậy”.
Henry không hề muốn gặp Arsenal
Chắc hẳn, những lời bộc bạch từ sâu thẳm trái tim của Henry đang đưa ông thầy Guardiola vào thế bí. Tình cảm chân sút 32 tuổi dành cho Arsenal là điều không thể chối bỏ, Guardiola không thể trừng phạt hay có bất cứ phản ứng nào với cậu học trò. Có chăng, ông sẽ phải chuẩn bị sẵn nhiều phương án sẵn sàng sử dụng khi cuộc chơi tại Emirates bắt đầu (ngày 31/03). Nếu Henry vì tình cảm quá sâu nặng mà không thể ra sân, có thể Pedro sẽ được tin dùng. Song, mấu chốt ở thời điểm này chính là phong độ của Ibra. Nếu tiền đạo này còn là chính mình như hồi đầu mùa, Henry xuất hiện hay không có lẽ cũng chẳng quan trọng. Còn khi Ibra vẫn tiếp tục vật vờ, Guardiola nhiều khả năng nhờ tới Henry. Dẫu vậy, nói gì thì nói, không Henry mà cũng chẳng phải Ibra, Messi mới là chỗ dựa vững chãi nhất cho gã khổng lồ xứ Catalan tiếp tục bay cao.