Những ngày tháng huy hoàng
Trong những năm qua, Knut luôn phải đối mặt với nhiều fan hâm mộ điên cuồng, các tay thợ săn ảnh độc ác, thậm chí còn bị đe dọa giết và luôn bị nhiều người tò mò nhòm ngó. Giờ đây, Knut lại là nhân vật trung tâm của tổ chức People for the Ethical Treatment of Animals - PETA (tạm dịch: “Con người vì ứng xử đạo đức của động vật”). PETA đòi phải thiến Knut vì đạo đức của nó và để giúp nó tránh khỏi sự loạn luân.
Vào ngày 5.12.2006, con gấu trắng cái có tên Tosca, 20 tuổi (đây là con gấu mà rạp xiếc thải ra) sinh hai con gấu con. Với vườn thú Berlin, đây là hai con gấu trắng đầu tiên được sinh ra trong vòng 30 năm qua. Nhưng điều đáng buồn là người dân ở thủ đô Đức đã không chờ được đến ngày thấy hai chú gấu con. Vấn đề là ở chỗ Tosca từ chối những đứa con của nó. Khi đó các nhà bảo vệ động vật lên tiếng kêu gọi lãnh đạo vườn thú không can thiệp vào vụ việc mà để nó diễn ra như tự nhiên, dù họ biết rằng làm như thế rất có thể khiến hai con gấu con bị chết. Tuy nhiên, lãnh đạo vườn thú lại quyết định khác. Họ quyết định đưa hai con gấu con ra khỏi chuồng để chăm sóc.
Và điều gì đến đã phải đến: Một con gấu con chỉ sống được 4 ngày, con còn lại chính là gấu trắng Knut hiện nay. Khi đó Knut được đưa vào khu chăm sóc đặc biệt và sống ở đó 45 ngày. Cần phải nói là Knut gặp may, khi nó được Thomas Dorflein - người chăm sóc thú, rất tận tình và nhiệt tâm - nhận nuôi. Thomas nuôi Knut bằng cách cho bú sữa bình 12 lần/ngày, rồi hát ru nó ngủ. Thậm chí ông còn ngủ chung với nó, dù chỗ nuôi Knut khá chật hẹp. Những tấm ảnh chụp Thomas và Knut được đăng tải trên các báo làm người dân Đức hết sức cảm động. Hàng ngàn lá thư của người hâm mộ gửi cho Thomas, bày tỏ sự trân trọng và muốn kết giao với người chăn thú.
Vào tháng 3.2007, lần đầu tiên Knut được đưa ra cho công chúng xem. Những ngày đầu, tại chuồng của nó có đến gần ngàn phóng viên của nhiều tờ báo, tạp chí tụ họp để chụp ảnh, viết bài, đưa tin. Chú gấu trắng, lông mịn trông ngây thơ, cực kỳ dễ thương trong phút chốc trở thành ngôi sao của vườn thú Berlin. Đến nỗi trong tháng 3 ấy, cứ trong hai đứa trẻ sinh ra ở Berlin, lại có một đứa được cha mẹ đặt tên là Knut. Một ngày 2 lần, Thomas Dorflein lại đưa Knut từ trong chuồng kín ra ngoài, chơi đùa với nó trước đám đông người xem.
Đối với ngân sách thành phố, Knut là nguồn thu không tồi: các con thú nhồi bông theo hình mẫu của Knut, cùng lời quảng cáo đi kèm “Knut - chú gấu nổi tiếng nhất thế giới” được bán với giá gấp đôi. Chân dung của Knut được in trên áo phông, trên phù hiệu, trên áo khoác. Knut trở thành nhân vật chính của các truyện, chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi. Khi nhân vật nhỏ bé này bị bệnh, trẻ em trên toàn nước Đức vẽ những bức tranh cùng với lời chúc cho Knut mau chóng khỏe mạnh. Còn tạp chí giấy láng Vanity Fair in hình bìa Knut do chính nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Mỹ Annie Leibovitz chụp. Khi đó người ta cũng thực hiện bộ phim tài liệu Knut und seine Freunde (Knut và bạn bè của nó).
Knut khi trưởng thành - Ảnh: Wikimedia
Rắc rối chuyện người yêu
Mùa hè năm 2007, Knut buộc phải tách ra khỏi Thomas Dorflein, bởi nó đã trưởng thành, nên ngay cả với người nuôi nấng nó cũng không được phép đến gần để đảm bảo an toàn. Nhưng do quá quen với con người nên Knut rất buồn, thậm chí còn khóc nếu như gần chuồng của nó không có bóng dáng con người. Những người bảo vệ động vật phê phán lãnh đạo vườn thú và nói rằng, tâm lý của con gấu trắng bị tổn thương, rằng Knut không bao giờ có thể hòa nhập trọn vẹn với đồng loại của nó. Còn các nhân viên của PETA lại đòi phải có người làm cha mẹ đỡ đầu cho Knut, như thế sẽ tốt hơn là “thân phận thấp hèn của vật nuôi”. Các nhà báo thì đùa cợt rằng, Knut trưởng thành không còn trông dễ thương và từ nổi tiếng nó sẽ biến thành con vật nuôi bình thường của vườn thú.
Đáng buồn hơn, vào tháng 3.2008, một nhà nhiếp ảnh Đức gửi bức ảnh Knut cho các báo đăng tải như bằng chứng về tính hung tợn của nó. Trong ảnh là cảnh Knut đang đứng phía sau tấm lưới nhe răng đe dọa đứa trẻ 3 tuổi. Còn vào tháng 4 năm này, người xem thấy Knut lôi từ dưới hồ nước 10 con cá chép và ăn chúng. Con gấu hành động như vậy không phải vì đói mà là bản năng săn mồi. Nhưng các nhà báo lại thổi phồng sự kiện, cho đó là biểu hiện của “tâm lý hung bạo”.
Thực ra, nếu nói về tâm lý hung bạo thì đó chính là con người. Một người đàn ông gửi đến vườn thú cuốn băng ghi âm, trong đó đe dọa sẽ giết chết Knut. Một người khác lại cầm miếng thịt trên tay, tìm cách chui vào chuồng của Knut. Sau đó người này giải thích hành động của mình là do “cô đơn”. Đến tháng 9.2008, cha đỡ đầu của Knut - ông Thomas Dorflein tốt bụng - qua đời. Người dân Berlin đã khóc thương cho con người có tấm lòng trong sáng này.
Năm 2009 trên trang nhất một số báo lại xuất hiện tin: Knut đã quá lớn (nặng hơn 200 kg) nên nó không thể sống ở chuồng cũ, còn để xây chuồng mới thì thành phố không có tiền (một phần do khủng hoảng kinh tế). Lãnh đạo vườn thú Berlin nhận được vài đề nghị của vườn thú các thành phố khác mua lại Knut. Nhưng cuối cùng tiền cũng có và Knut vẫn ở lại thủ đô. Tháng 9 năm này, một nàng gấu trắng có tên Gianna từ Ý được đưa đến làm bạn với Knut. Các nhà chuyên môn hy vọng chúng sẽ giao phối và sinh con, nhưng hiện chúng chỉ chơi đùa với nhau.
Các tấm ảnh Knut - Gianna đăng tải trên báo và vinh quang một thời trở về với con gấu trắng. Tuy nhiên nửa năm sau đó, PETA điều tra, phát hiện Knut và Gianna là họ hàng (anh em chú bác). Các nhà đấu tranh cho quyền động vật cảnh báo nếu cho phối giống thì sẽ cho ra đời các con gấu trắng yếu ớt, không có khả năng duy trì nòi giống. Để tránh việc không hay, PETA đề nghị thiến Knut như đã nêu.
Nhiều khả năng lãnh đạo vườn thú Berlin sẽ không chấp nhận đòi hỏi của PETA. Vì thế, kết quả khả quan nhất mà phía PETA có thể đạt được là tách Knut khỏi Gianna và để thay thế Gianna người ta buộc phải tìm bạn gái mới cho nó. Nhưng trước khi thực hiện điều này, PETA cần phải trưng ra các bằng chứng Knut và Gianna quả thực là họ hàng.
Ngụy Vô Kỵ
