Tin vào ngày mai

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 28 tháng trước 9 lượt xem 2 tin đăng lại

Tin vao ngay mai

Những ngày này, Nam Bộ đang ở cao điểm của đợt nắng nóng. Nắng đổ lửa, nắng gay gắt, hầm hập làm con người ta như muốn… nhão ra. Trong cảnh ấy, những vị khách từ phương Bắc như Lam Sơn Thanh Hóa vẫn tìm được những nụ cười…

Chiến thắng trước HAGL đã đến như liều cam lộ kịp thời cứu vớt niềm tin cho toàn đội bóng. Đêm ấy, HLV Vũ Trường Giang đã có giấc ngủ ngon, êm đẹp đầu tiên từ ngày đặt chân đến xứ Thanh. Tất nhiên, niềm vui ấy sẽ chẳng thể tồn tại lâu, khi V.League vẫn đều đặn những vòng quay không ngơi nghỉ. Dẫu vậy, ít ra người xứ Thanh cũng đã có cơ sở để mà tin tưởng.

Nói về trận thắng HAGL, HLV Vũ Trường Giang nói rất thẳng thắn rằng, 3 điểm có được của LS.TH đến nhờ đóng góp của chính đối thủ vốn đang trong giai đoạn phong độ không tốt. Ông cho biết: “HAGL đang ở đáy của biểu đồ hình sin, và phần nào, tôi cũng đồng ý với nhận xét của một số người cho rằng, lúc này mà không thắng được họ thì quả không còn gì để nói. Dẫu vậy, qua trận đấu trên, những gì LS.TH nhận được là vô cùng lớn. Nó không chỉ là 3 điểm, mà còn là cú hích mà chúng tôi vẫn đợi bấy lâu. Niềm tin “ta có thể thắng” đã được gieo, và điều quan trọng lúc này là tiếp tục nuôi dưỡng nó”.

Đội bóng LSTH của HLV Vũ Trường Giang đã bắt đầu tìm thấy niềm vui - ẢNH: MINH TUẤN

Cuối tuần này sẽ là thử thách không nhỏ cho ông Giang, cũng như các trò khi phải làm khách trên sân Long An. Bất chấp thất bại mới nhất, nhưng rõ ràng, xét về phong độ thì đội quân của HLV Trần Công Minh vẫn trội hơn hẳn. Thêm nữa, những cầu thủ đang quen với cái se lạnh miền Bắc của LS.TH còn gặp bất lợi về thời tiết, khi không có nhiều thời gian thích ứng với cái nắng nóng gay gắt, oi bức của miền Nam đang vào giai đoạn cao trào. Nghèo còn gặp eo, ngay trước trận đấu quan trọng này, họ nhiều khả năng sẽ mất tiền đạo Da Silva vốn đang phải chạy đua với thời gian sau khi bị lật cổ chân.

Có cơ sở để tin rằng, những khó khăn ấy sẽ không làm sờn lòng thêm bao nhiêu LS.Thanh Hóa vốn đã nhận quá nhiều áp lực từ đầu giải đến giờ. Trên sân tập, vẫn còn chỗ cho những tiếng cười. Lúc này đây, người Thanh Hóa hay lính Thể Công đều không còn bao khoảng cách. Đã xác định là cầu thủ chuyên nghiệp, họ đều hiểu điều gì đang đợi mình và mình phải làm gì...

Có thể, LS.TH sẽ chẳng dễ dàng để đạt được chỉ tiêu khiêm tốn là giành một điểm ở trận đấu trên sân Tân An vào Chủ nhật này. Nhưng ít ra, họ đã và đang trên đường trở thành một đội bóng thực thụ, nơi vấn đề cá nhân đã dần hòa hẳn vào cái khó chung của tập thể. Họ vẫn có cái để tính, để tự tin. Ít ra, đấy đã là điều tốt lắm rồi, nếu so với cảnh sóng gió bão bùng những ngày đầu tập trung đội...

Từ khóa liên quan

Địa danh trong nước
Tính từ
Danh từ
Tổ chức
Động từ
Cụm từ
Danh từ riêng
Tên người

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang